Vụ việc người đàn ông khăng khăng cho mình là Chúa Giê-su hồi sinh hiện đang gây nhiều tranh luận gay gắt trong cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Úc.
Vụ việc người đàn ông khăng khăng cho mình là Chúa Giê-su hồi sinh hiện đang gây nhiều tranh luận gay gắt trong cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Úc.
Alan John Miller, hay còn gọi là AJ, sinh năm 1964 người Úc từng là một chuyên gia công nghệ thông tin nhưng hiện giờ đã thôi việc. Sau khi tuyên bố mình chính là Chúa Giê-su tái sinh, AJ bỗng "nổi như cồn" tại nơi anh ở, một làng quên hẻo lánh gần thị trấn Kingaroy, bang Queensland, Úc. Không chỉ vậy, khắp nơi trên thế giới, những người mộ đạo đều biết đến danh tiếng vị "Chúa Giê-su" tái sinh.
AJ - cựu chuyên gia IT khẳng định mình là Chúa Giê-su đầu thai.
Không chỉ vậy, AJ còn khẳng định người yêu của mình là chị Mary Luck cũng là ý trung nhân kiếp sau của Chúa Giê-su - Thánh nữ Maria Madalena.
Người bạn gái Mary Luck (phải) được AJ tuyên bố là Thánh nữ Maria Madalena tái thế.
Phát biểu với giới truyền thông, AJ cho biết anh có thể nhớ như in từng khoảnh khắc khi mình bị đóng đinh hành hình như thế nào, nhưng cảm giác ấy không làm anh đau đớn vì đã có Mary ở bên. Lý giải về điều này, AJ cho biết, khi được ở bên Chúa, bản thân con người sẽ không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì, ngoài ra họ có thể kiểm soát được cảm xúc cũng như khả năng chịu đựng nỗi đau thể xác của mình.
AJ còn cho biết, anh đã cải tử hoàn sinh cho rất nhiều người, trong đó có người bạn Lazarus - một người cũng được nhắc tới thường xuyên trong Kinh thánh. Trong chuyến du ngoạn vào thế giới tâm linh, AJ còn có cơ hội được gặp triết gia Plato, triết gia Socrates, các cha sứ và tổng thống nổi tiếng thời xưa.
Với khả năng đặc biệt, AJ còn tổ chức những buổi diễn thuyết tại nhà và đi khắp nơi trên thế giới để hướng dẫn những con chiên cách liên hệ với Chúa bằng cách tập trung cảm xúc và tâm trí.
Những buổi diễn thuyết của AJ luôn thu hút rất nhiều người tham dự.
AJ không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ những người đến nghe anh giảng đạo. Có thể quyên góp từ thiện được ủng hộ nhưng không mang tính chất bắt buộc.
Trong khi có hàng trăm, hàng ngàn người sẵn sàng bỏ lại những bộn bề cuộc sống hằng ngày, bỏ lại gia đình, người thân... để đến bên vị Chúa tái thế thì cũng có không ít những ý kiến chỉ trích được đưa ra. Dù sao, với những người mộ đạo, dù AJ là vị cứu tinh thật sự hay chỉ cố ảo tưởng về bản thân mình, thì vẫn luôn có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe những gì anh nói.