Dù được gọi là người đàn ông may mắn nhất thế giới, nhưng ông Frano lại không xem đó là hạnh phúc.
Dù được gọi là người đàn ông may mắn
nhất thế giới, nhưng ông Frano lại không xem đó là hạnh phúc.
Frano
Selak – một giáo viên dạy nhạc người Croatia – có vẻ bề ngoài không
khác gì các cụ ông 81 tuổi vẫn xuất hiện hàng ngày trên phố. Thế nhưng
nếu biết được những câu chuyện về cuộc đời của ông, chắc chắn ai cũng sẽ
thấy Frano đặc biệt. Ông đã sống sót sau một tai nạn máy bay, một vài
tai nạn tàu hỏa, xe hơi, thậm chí từng bị rơi ra khỏi máy bay vì cánh cửa bị mở tung để rồi sau đó đáp đất trên một đống cỏ khô.
Bảy năm trước đây, đúng ngày kết hôn lần thứ 5, ông đã trúng giải thưởng
xổ số trị giá 1 triệu USD. Số tiền đó đã giúp ông sở hữu một căn hộ
sang trọng trên một hòn đảo riêng.
Tiền là thứ rất nhiều người mong muốn nhưng sau nhiều năm sống trong
cảnh giàu có, ông Frano nghiệm ra một điều: “Tiền bạc không mua được
hạnh phúc”. Chính vì thế, ông quyết định bán đi biệt thự, để lại toàn bộ
tài sản cho người thân trong gia đình và bạn bè. Sau đó, Frano quay trở
lại căn nhà cũ ở phía nam Zagreb chung sống với vợ. Ngoài ra, số tiền
trúng được, ông không chỉ giữ lại cho riêng mình mà còn cho xây dựng đền
thờ như một cách cảm ơn cho vận may.
Ông Frano thoát chết lần đầu tiên vào năm 1962, trên đường đi
du lịch từ Sarajevo đến Dubrovnik. Con tàu của ông bị trật đường ray và
rơi xuống dòng sông băng bên dưới. Trong khi 17 người khác bỏ mạng tại
chỗ thì ông lại được cứu sống trong tình trạng thân nhiệt thấp, sốc, một
vài vết bầm tím trên cơ thể và cánh tay bị gãy. Lần thứ hai xảy ra một
năm sau đó, khi ông bay từ Zagreb đến Rijeka. Cửa buồng lái bỗng dưng mở
toang và hất hàng chục du khách ra khỏi máy bay. 19 người chết nhưng
ông Frano lại sống sót may mắn nhờ rơi vào một đống cỏ khô.
Năm 1966, chiếc xe buýt ông đang đi bị trượt xuống sông. Bốn người chết
trong khi ông Frano lại sống sót với một vài vết thương không quá nghiêm
trọng. Năm 1970, ông lại gặp một
tai nạn khác, chiếc xe ông đang lái bỗng nhiên bốc cháy trên đường cao
tốc. May mắn thay, ông đã kịp thoát ra trước khi bình xăng phát nổ. Vụ
việc này lặp lại cách đây ba năm về trước. Lần này, ông bị cháy hết tóc
nhưng các bộ phận khác trên cơ thể không hề bị ảnh hưởng gì.
Sự cố thứ 6 và thứ 7 diễn ra vào năm 1995, 1996. Năm 1995, ông bị đâm
phải bởi một chiếc xe buýt nhưng chỉ bị thương nhẹ, vụ tai nạn tương tự
cũng diễn ra vào năm 1996. Ở thời điểm đó, xe của ông bị hất văng ra
khỏi rào chắn ở một hẻm núi và rơi xuống độ sâu 91,5 mét. May mắn ở
những giây cuối cùng, Frano đã kịp nhảy ra khỏi xe và bám vào một thân
cây trước khi chiếc xe của ông rơi xuống vực nổ tung.
Mặc dù thoát chết nhiều lần và có may mắn trúng số, nhưng ông Frano
khẳng định chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. “Tất cả những gì tôi cần ở
thời điểm này là Katarina, vợ tôi. Tiền bạc không thay đổi được điều gì.
Khi cô ấy đến trong cuộc đời, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi chưa
bao giờ nghĩ mình may mắn sống sót sau những tai nạn. Tôi chỉ nghĩ mình
thật không may khi rơi vào trường hợp đó ”, ông nói.