
Cuộc chạy đua với tử thần
8h50 ngày 24/7, Tổng đài của Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận cuộc gọi báo một người đàn ông đột ngột ngã quỵ tại 194 Trần Quý Cáp.
Đội cấp cứu gồm y sĩ Trần Thái Học và y sĩ Đường Thị Huyền Trang nhanh chóng lên đường. Trong lúc xe di chuyển, nhân viên 115 hướng dẫn những người có mặt tại hiện trường thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân.
Bệnh nhân là ông P.V.H (65 tuổi, trú tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa). Khi ê-kíp 115 tiếp cận, ông H. đã hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở hoàn toàn. Đồng tử hai bên khoảng 3mm.
Các nhân viên y tế lập tức tiến hành hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và sử dụng thuốc kích tim.
Sau khoảng 5 phút, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện phản xạ thở ngáp. Tuy nhiên, mạch quay vẫn không bắt được, huyết áp không đo được và không nghe thấy tiếng tim.

Ông H. được chẩn đoán ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, nghi do nhồi máu cơ tim cấp.
Trong tình huống tưởng chừng không còn hy vọng, ê-kíp 115 vẫn tiếp tục hồi sức tích cực, đồng thời nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Sau vài phút hồi sức, điều kỳ diệu xảy ra: Nhịp tim của bệnh nhân trở lại. Ông H. được đưa vào Khoa Hồi sức để tiếp tục điều trị.
Đừng chờ xe cấp cứu đến mới bắt đầu ép tim
Dù đã có tuần hoàn trở lại, bệnh nhân vẫn đối mặt với nguy cơ suy tim, suy thận và nhiều biến chứng sau ngừng tuần hoàn. Những ngày tiếp theo là hành trình tiếp tục giành giật sự sống của ông H. với sự chăm sóc sát sao của đội ngũ y tế và sự đồng hành của gia đình.
Từ một người đàn ông bất tỉnh, tím tái, không mạch, không huyết áp, ông H. dần tỉnh lại. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Khoa Tim mạch can thiệp để điều trị chuyên khoa.
Ngồi trên giường bệnh, người đàn ông này cho biết thời điểm xảy ra sự việc, những đồng nghiệp có mặt tại nơi làm việc từng nghĩ ông “chết chứ không sống” bởi diễn biến quá nhanh. Khi đội cấp cứu đến, ông đã ngưng thở, tím tái toàn thân.
Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Lê Trần Anh Thi - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, trường hợp của ông P.V.H cho thấy giá trị sống còn của việc hồi sức tim phổi sớm trong ngừng tuần hoàn ngoại viện.
Khi một người đột ngột ngã quỵ, mất ý thức, không thở, người xung quanh cần lập tức gọi 115 và bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực, thay vì chờ xe cấp cứu đến.
Theo bác sĩ Thi, những đôi tay ép tim tại hiện trường có thể tạo thêm cơ hội sống cho người bệnh trước khi ê-kíp chuyên môn tiếp cận. Một cuộc gọi đúng lúc, những phút hồi sức không bỏ cuộc và sự phối hợp của gia đình, nhân viên cấp cứu có thể tạo nên khác biệt giữa mất đi một sự sống và đưa một người trở về từ ranh giới sinh tử.

Theo Vietnamnet