Người
đàn ông trung niên đứng nhiều giờ trên dải phân cách đường rồi bất ngờ
treo cổ tự tử. Khi người dân phát hiện ra thì người đàn ông này đã tử
vong.
Thông tin
ban đầu, khoảng 17h15 ngày 29/10, người dân sống đối diện tòa nhà Pearl
plaza trên đường Điện Biên Phủ (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) phát
hiện người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi đã tử vong trong tư thế
treo cổ trên cây xanh ở dải phân cách giữa 2 làn đường.
Nhận tin báo, Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp Công an quận Bình Thạnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.
“Trước đó tôi thấy người đàn ông này luẩn quẩn tại chỗ dải phân cách rất lâu, rồi sau đó tự đập đầu vào cây xanh nữa” - một phụ nữ bán hàng gần khu vực cho biết.
Đến 20h cùng ngày, hiện trường vẫn đang được công an phong tỏa để khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Theo Trương Nhân (Dân Trí)