"Buổi sáng, tôi định qua đó đivệ sinh và hoảng hốt khi thấy người đàn ông treo lơ lửng, mặt quay vào phíatường của đền, sâu trong nghĩa trang", người phát hiện ra thi thể kể lại.

Người đàn ông treo cổ trên cây bưởi
Nơi nạn nhân treo cổ

Sự việc được phát hiện sáng 20/9tại nghĩa trang phường Láng Thượng. Anh Tâm, người làm tại cơ sở bán vật liệungay nghĩa trang là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân. "Buổi sáng, tôi địnhqua đó đi vệ sinh và hoảng hốt khi thấy người đàn ông treo lơ lửng, mặt quay vàophía tường của đền, sâu trong nghĩa trang", anh Tâm kể lại. Ngay sau đó, sự việcđược báo cho công an phường Láng Thượng đến khám nghiệm tử thi.

Theo cơ quan chức năng, nạnnhân khoảng trên dưới 30 tuổi, toàn thân tím tái và không có dấu hiệu củatác động ngoại lực. Anh này không có giấy tờ tùy thân, chân đi dép sandal,mặc quần dài. Công an quận Đống Đa cho biết, trong người nạn nhân có 4 viênthuốc lắc.

Cơ quan điều tra đang xác địnhdanh tính nạn nhân. Xác người xấu số đã chuyển đến nhà xác bệnh viện Bạch Mai.

Theo Nhật Mai
Dân Việt