- Hến buồn buồn:
- Chú Ốc ạ, như vậy là tại conngười chứ đâu phải tại cái hồ?
- Chị Hến nói gì em chưa hiểu.
Đó là tôi nói cái hồ đá, nằm trênđịa phận ấp Tân Lập xã Đông Hòa huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương, lâu nay vẫn đượcmệnh danh là hồ tử thần do có rất nhiều người chết đuối.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ốc gật gù:
- Mới đây lại xảy ra một vụ chếtđuối tại cái hồ tử thần này nữa, đó là em Lê Thị Diễm My 11 tuổi, trú tại địaphương, đi chơi vào chiều 4-8 và được phát hiện chết đuối tại đây vào sáng 6-8.
- Chính vì là hồ tử thần nênchính quyền địa phương đã xây rào chắn quanh hồ và dựng bảng cảnh báo khu vựcnguy hiểm. Nhưng người dân vẫn chủ quan vượt rào chắn vào đây hóng gió và tắmmát.
- Tại con người mất cảnh giác chứkhông phải tại cái hồ.
Nghêu gãi tai:
- Theo tớ nghĩ, đây không phải làviệc cãi nhau tại cái hồ hay tại con người, mà vấn đề là cần chấm dứt nạn chếtđuối trên hồ. Đó mới là giải pháp… cuối cùng.
- Thế thì theo bác Nghêu ta phảilàm gì?
- Lấp hồ là yên chuyện.
Hến phì cười:
- Ôi dào, cái hồ đá này rộng bạtngàn. Đây là nơi ngày trước người ta đào đất bán, đáy hồ rất sâu, bờ và dốc trơntrượt, phức tạp. Nếu lấp được chắc địa phương đã lấp rồi.
Ốc góp ý:
- Theo em, đã có rào chắn, đã cóbiển cảnh báo mà người ta vẫn vào thì nên cắt cử bảo vệ túc trực ở đây một thờigian, tuyệt đối không cho ai vào tắm, hóng mát, nhất là trẻ em. Lâu ngày sẽthành nếp.
Nghêu gật gù:
- Nhưng sau đó nữa thì sao, khônglẽ bảo vệ túc trực năm này sang tháng khác? Chủ yếu là do ý thức, tự mình cảnhgiác bảo vệ bản thân, tránh xa nơi nguy hiểm thôi chứ. Nhưng ngoài cái hồ tửthần ở ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cả nước ta vẫn cònbiết bao cái hồ tử thần tồn tại như thế, nơi nào cũng cắt cử bảo vệ túc trực thìngười ở đâu cho đủ?
Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô