Melinda mang đến một định nghĩa khác về "vợ tỷ phú": Không vóc dáng nóng bỏng, không phấn son hay trang sức đắt tiền, lại càng không phải người phụ nữ cam chịu lui về phía sau hậu trường để chăm lo cho chồng con.
Melinda
French, vợ của đại tỷ phú Mỹ Bill Gates, là một người phụ nữ không có
gì ngoài sự thông minh, đức tính giản dị cùng trái tim nhân hậu. Xuất
thân trong một gia đình bình dân nhưng nhờ nỗ lực cá nhân và cả nét
duyên thầm, bà đã đã trở thành biểu tượng của quyền lực mềm thế giới.
Sau
13 năm chung sống, trong mắt người chồng tỷ phú, Melinda vẫn luôn là
"vận may lớn nhất đời" ông, là người mà Bill Gates mỗi khi nhớ lại vẫn
phải thốt lên "theo đuổi cô ấy thật vất vả". Câu chuyện tình yêu và cuộc
hôn nhân của cặp vợ chồng nổi tiếng này có nhiều điểm thú vị và kỳ lạ
bất ngờ.

Vợ chồng tỷ phú Mỹ Bill Gates.
Cô gái bình dân "ghi điểm" với tỷ phú bằng... một đôi giày bệt
Cuộc
gặp gỡ đầu tiên của cặp Melinda French và Bill Gates diễn ra vào năm
1987, trong một cuộc họp báo của Microsoft ở New York. Vào lúc ấy, Bill
Gates đã có tài sản trị giá nhiều triệu USD và tập đoàn Microsoft đang
phát triển như diều gặp gió.
Trong
cuộc gặp gỡ với Melinda, Bill Gates ấn tượng về bà ở rất nhiều điểm.
Tốt nghiệp Đại học Duke với tấm bằng kinh tế học và công nghệ máy tính,
bà Melinda khi ấy đang là người phụ trách quảng bá phần mềm văn bản tại
Microsoft. Bà cũng là nhân viên nữ duy nhất, trẻ nhất trong công ty và 1
trong 10 người có bằng MBA.
Bill
Gates đã quan sát người vợ tương lai của mình rất kỹ, và ông đặc biệt
chú ý đến một chi tiết đó là Melinda mang một đôi giày đế bệt. Một cô
gái trẻ, trong cuộc gặp gỡ với người đàn ông độc thân giàu có, lại đi
một đôi giày gót thấp như vậy? Điều đó chứng tỏ Melinda là một cô gái vô
cùng giản dị đồng thời cũng rất tự tin. Theo các nhà tâm lý, người phụ
nữ có trí tuệ càng cao thì đi giày đế càng thấp. Bill Gates cũng đồng ý
với lý thuyết này, và ông chú ý hơn đến Melinda từ dạo đó.

Lần
đầu gặp nhau, Bill Gates đã phát hiện điểm khác biệt giữa Melinda với
những cô gái khác: nàng là tín đồ của những đôi giày bệt!
Tỷ phú yêu đương cũng vất vả như ai!
Theo
mô-típ thông thường, một vị đại gia hay tỷ phú khi "chấm" cô gái nào
chỉ cần mời nàng đi ăn ở những chỗ sang trọng, tặng nàng vài món đồ hiệu
đắt đỏ, chuẩn bị hoa hồng, nhẫn kim cương và ngỏ lời yêu là chắc chắn
sẽ thành công. Nhưng khi Bill Gates theo đuổi Melinda French lại không
như thế!
Melinda
là một người phụ nữ có đầu óc và nguyên tắc. Dù sau lần gặp đầu tiên đã
bị ấn tượng bởi sự phong độ của ông chủ Microsoft nhưng bà vẫn phân
biệt rạch ròi giữa tình cảm và công việc. "Tôi không muốn công khai tình
cảm, không bao giờ nói chuyện công việc trong thời gian hẹn hò", bà
từng nói.
Bố
mẹ của Melinda cũng cho rằng chuyện tình cảm giữa con gái mình và sếp
chẳng có gì hay ho. Và thế là, dù là một tỷ phú giàu có nhưng Bill vẫn
không thể mua được một thứ đó là tình yêu. Ông chỉ còn cách dùng sự kiên
trì và tình cảm chân thành để chinh phục người đẹp.
Sau
này, khi được hỏi là "Melinda có phải đã rất khổ công để lấy được ông
không", Bill Gates trả lời: "Tôi phải khổ công lắm mới cưới được cô
ấy!".

Hình ảnh tuyệt đẹp trong lễ cưới của vợ chồng ngài tỷ phú.
Hôn nhân hạnh phúc với những thỏa thuận kỳ lạ
Năm
1994, chuyện tình cổ tích giữa "hoàng tử" công nghệ thông tin và nàng
Lọ Lem thông minh đi giày đế bệt đã chính thức đơm hoa kết trái bằng một
lễ cưới hoành tráng tại Hawai.
Trước
khi kết hôn, vợ chồng nhà Gates đã ký một bản "hợp đồng hôn nhân" với
những điều khoản lạ thường. Chẳng hạn, Bill Gates cam kết trả 10 triệu
USD cho mỗi lần Melinda sinh con. Hiện nay, hai người có ba người con,
hai gái một trai.
Chưa
hết, ngay sau khi cưới, vợ chồng ngài tỷ phú cũng thỏa thuận với nhau
rằng khi về già họ sẽ chia cho người nghèo 95% số tiền khổng lồ kiếm
được sau bao nhiều năm làm việc. Thực tế, chẳng chờ tới lúc đó, từ lâu
họ cũng đã tham gia san sẻ trách nhiệm với cộng đồng.
Nhiều
người cho rằng, nhờ có Melinda mà Bill Gates mới hăng hái làm việc từ
thiện như thế. Bà đã giúp ông trở thành một người cởi mở hơn, kiên nhẫn
hơn, giàu lòng trắc ẩn hơn thay vì một Bill Gates sống quá thiên về lý
trí và chỉ biết đến công việc như trước.
Chính
Bill Gates cũng phải thừa nhận rằng nhờ có vợ mà ông đã chuyển đổi vai
trò sang công tác từ thiện dễ dàng và thoải mái hơn. Nếu một mình thì
ông sẽ không dành nhiều thời giờ cho công viêc từ thiện đến như vậy.

Hôn
nhân hạnh phúc của Bill Gates và Melinda French minh chứng một chân lý
rằng hai vợ chồng muốn chung sống lâu dài thì bắt buộc phải "tâm đầu ý
hợp". Vợ chồng nhà Gates là những người có cùng trình độ, cùng cách nghĩ
và lý tưởng. Họ cũng giống nhau ở lối sống giản dị, ít phô trương và
trái tim nhân hậu. Họ đi được với nhau một quãng đường dài như vậy là vì
cả hai đều có cùng điểm đến.
Về
phần Melinda, bà đã mang đến một định nghĩa khác về "vợ tỷ phú". Không
vóc dáng nóng bỏng, không phấn son hay trang sức đắt tiền, lại càng
không phải người phụ nữ cam chịu lui về phía sau hậu trường để chăm lo
cho chồng con, Melinda là một người vợ vừa truyền thống lại vừa hiện
đại. Kín đáo, khiêm nhường trong đời sống cá nhân là vậy nhưng đối với
sự nghiệp của chồng, bà lại là người cận kề hỗ trợ, người bạn đồng hành
tận tụy. Bà luôn ý thức được giá trị của bản thân nên sau nhiều năm
chung sống, Bill Gates vẫn coi vợ như một món bảo bối mà mình phải tiếp
tục giữ gìn, trân trọng.
Theo Trí Thức Trẻ/Today, Independent