>>
>>
>>
>>
Vào một mùa thu ấm áp, LiuđaMilôvanốp ngồi ở hàng hiên quán cà phê vội vã kể cho cô bạn gái cũ Natalia nghevề cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình. Đôi bạn gái này trước đây là hàng xóm, cùngmừng những ngày lễ, cùng đi xem kịch và cùng đi xem các cuộc triển lãm mỹ thuật.
Cách đây ba năm, Natasa đổi chỗ nên gần đây họ ít gặp nhau. Còn Mila thì mới lấychồng. Natasa được mời dự đám cưới với tư cách người làm chứng. Người chồng trẻmời và Natasa cảm thấy ghen với bạn gái của chính mình. Tuy không đẹp, mà Liuđalại lấy được người chồng trẻ, đẹp và thành đạt trong kinh doanh. Vì vậy, Liuđađã có cuộc sống đài các, phong lưu.
- Vợ chồng mình vừa đi nghỉ ởAntalia, sau đó, có ghé qua Matxcơva để mua sắm - Liuđa khoe và hỏi:
- Thế cậu đi nghỉ ở đâu?
Natasa ngán ngẩm, đáp:
- Mình giúp mẹ làm mứt ở nhànghỉ.
Natasa chán cuộc sống ở nôngthôn. Chị chỉ thích đi nghỉ ở nước ngoài, nhưng đồng lương eo hẹp của giáo viênkhông làm chị thỏa mãn được mơ ước.
Đến dự tiệc còn có vợ chồng Xasavà Lilia, cùng làm công ty với Đima. Cánh đàn ông cùng công ty thi nhau kểchuyện tiếu lâm. Natasa và Igor được xếp ngồi cạnh nhau. Trong lúc ăn, Natasachẳng hề chú ý tới Igor, mà kín đáo, tình tứ nhìn Đima, người đang bị cô hớphồn. Được khích lệ, Natasa vụt đứng dậy, chạy vào bếp. Đima nhìn quanh, thấy vợđang nhảy với Igor, anh nhìn theo người đẹp, hỏi với vẻ quan tâm:
- Chị buồn à?
- Tôi bị đau đầu vì nhạc mở toquá.
- Tại sao chị không đi khám bácsĩ?
... Thế rồi, Đima áp chặt môi vàongười đẹp. Đima định tiến đến cùng, nhưng người đẹp lão luyện đã cương quyết cựtuyệt, mỉm cười, trách ông chủ là "chưa phải lúc".
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Đimatin chắc là, bạn gái của vợ sẽ không từ chối cuộc gặp ở nơi an toàn. Anh mỉmcười, hẹn gặp vào hôm sau. Sau đó, họ lặng lẽ trở về phòng khách.
Cuộc vui đang lúc cao trào nênchẳng ai nhìn thấy ông chủ đã lỉnh đi ít phút với người đẹp.
Natasa đến chỗ hẹn. Chị cho làbạn gái của mình không xứng đáng được nhận giải độc đắc trong hôn nhân. Ngaytrong buổi tối đầu tiên, Đima cố tìm mọi cách rủ bạn tình đến căn hộ của bạntrai của mình, nhưng Natasa đã khéo léo từ chối.
Suốt mấy tuần lễ liền, đôi tìnhnhân la cà ở các hiệu ăn, các buổi hòa nhạc và các rạp hát. Họ như trẻ lại. Cuốicùng, đã chán với cuộc tình lãng mạn, Đima ra tối hậu thư. Buổi hẹn lãng mạn đãdiễn ra ở căn hộ của người bạn trai đi công tác xa của Đima. Đima chuẩn bị sẵnbữa tối, thắp các ngọn nến và đón người đẹp quỷ quyệt với bó hoa huệ trắng trongtay. Natasa cảm động vì người tình chẳng biết do đâu đã biết sở thích của mình.Vì vậy, chị ta đã tan ra như que kem dưới ánh nắng.
Trong lúc đó, Mila giận sôi lên:vì chồng trở về nhà thất thường, sặc mùi nước hoa lạ. Đima thanh minh vì côngviệc bận bịu. Liuđa tức giận, hỏi vặn:
- Tại sao người anh có mùi nướchoa? Tôi đã thôi không đi chơi với anh. Thậm chí, anh còn không dự ngày lễ cướibạc của bố mẹ tôi.
Đima an ủi vợ:
- Một tháng nữa, mọi chuyện sẽổn. Chúng mình sẽ sống như cũ. Anh sẽ mua cho em cái mũ lông rái cá nâu.
Đima chưa sẵn sàng ly dị vì theohợp đồng hôn nhân, nếu chủ động ly dị, thì anh sẽ bị mất phần của mình trongkinh doanh và sẽ bị nghèo xác. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày sẽ bị thòi ra.
Có lần, người bạn gái cùng lớpmách với Mila qua điện thoại:
- Mình đã thấy ông xã của cậu đicùng với Natasa ở hiệu ăn.
Người vợ bị lừa trả lời một cáchkhôn ngoan rồi gác máy:
- Cậu nhầm đấy!
Vốn khôn ngoan, nên Mila đã tiếptục giả vờ như vẫn tin chồng. Trong khi đó, đã chán với các cuộc gặp lén lút,nên Natasa muốn cột chặt người tình bằng việc đăng ký hôn nhân. Chị ta đe sẽ cắtđứt.
Một hôm, từ cuộc hẹn nóng bỏngtrở về nhà, Đima phát hiện thấy ở trên bàn có giấy gọi của tòa án. Còn Mila thìvội đi thăm mẹ ốm nằm ở bệnh viện nên về nhà muộn. Sau đó, do bận việc, Đima đãtạm quên việc kiện tụng. Còn Mila cũng không biết chồng mình bị gọi ra tòa.
Ngày tòa xử đã đến, Đima đến tòaán cùng với một luật sư. Anh ngạc nhiên nhìn thấy vợ trong tòa án. Hóa ra, vìhết kiên nhẫn nên Mila đã thuê thám tử tư theo dõi chồng. Trước các bức ảnh chụpcác tư thế mùi mẫn của đôi tình nhân, tòa đã nhanh chóng tuyên án: Liuđa được lydị và được nhận công ty "Afrođita"
Gienlia, người bạn gái đến an ủiLiuđa, hỏi:
- Cậu chán chồng à?
- Đúng, mình ngấy đến tận cổ vìtật ham gái của hắn. Thế là, mình đã cố ý mời Natasa đến dự sinh nhật. Mình biếtrõ cô ấy sẽ không đứng vững được trước con bò đực của mình. Sự việc xảy ra đúngnhư vậy. Tuy vậy, cậu nên chúc mừng mình vì một tháng nữa, mình sẽ lấy Igor.
Đã ba năm rồi mà chưa cưa nổiKirin nên chị bạn gái cùng lớp sửng sốt, hỏi:
- Cậu chinh phục được Igor từ baogiờ vậy?
- Igor đến nhà mình để phàn nànvề việc Natasa đã dắt mũi anh ấy. Mình hiểu Igor là người đứng đắn và yêu anhấy. Với Igor, mình sẽ được hạnh phúc.
- Thế Đima và Natasa có cưới nhaukhông.
- Không, cô ta cần gì cái gã đànông không một xu dính túi! Lúc này, cô ta đang chài một chủ nhà băng - Mila cườito, đáp.
Theo Đỗ Thanh
Đời Sống Gia Đình