Trong vòng 27 năm, ông đã đi được 24 triệu km tương đương với 31 lần đi từ TráiĐất tới Mặt trăng và ngược lại.
Năm 1983, Fred Finn người Anh (70 tuổi) đã được ghi vào sách kỷ lục thế giớiGuinness là người đi du lịch nhiều nhất thế giới với hành trình dài 11,26 triệukm.
Finn phụ trách vấn đề quốc tế trong một công ty của Mỹ nên ông ra nước ngoài nhưcơm bữa. Năm 18 tuổi, ông lần đầu tiên đi máy bay từ Anh sang New York (Mỹ). Từđó tuần nào ông cũng đi máy bay ít nhất hai lần từ New York sang Nam Mỹ, Nhật,Nigeria.
Mỗi chuyến đi ông đều cần thận cất vé xe và vé máy bay và xin chữ ký người láitàu hoặc phi công coi như “chiến lợi phẩm”. Tính tới nay, ông đã đi qua 139 quốcgia và vùng lãnh thổ, 2000 lần bay qua Đại Tây Dương và 600 lần tới châu Phi.
![]() |
Finn tại Kenya |
Ông cho hay quốc gia mà ông thích nhất đó là Kenya. Kenya có núi cao 4572 m,người dân ở đó sống chủ yếu bằng ngư nghiệp và họ rất đỗi thông minh.
Finn đã nghỉ hưu từ 5 năm trước. Ông cho biết hiện ông không muốn tới bất kỳ nơinào nữa “vì ông đã đi hầu hết khắp nơi trên thế giới nên ông muốn đi tìm nhữngnơi khác lạ hơn”. Ông đã từng đăng ký đi du lịch mặt trăng với công ty PanAmerican World Airways tuy nhiên, ông chưa kịp thực hiện giấc mơ của mình thìhang hàng không này đã phá sản.
Theo Sầm Hoa
VietNamNet