Cứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán. Đây đã là người thứ tư trong vòng nửa năm qua xin nghỉ việc vì không chịu nổi sự khắc nghiệt của mẹ chồng tôi.
Vợ chồng tôi đều làm kinh doanh, công việc bận rộn từ sáng đến tối mịt. Với đứa con nhỏ mới 2 tuổi, chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải thuê người giúp việc. Thế nhưng, với mẹ chồng tôi, việc bỏ ra gần chục triệu đồng mỗi tháng để thuê người làm việc nhà là một sự "phung phí không thể chấp nhận được".
Mẹ tôi vốn là người tiết kiệm, điều đó tốt, nhưng sự tiết kiệm của bà lại biến thành nỗi ám ảnh cho những người làm. Hễ thấy chị giúp việc vừa đặt lưng xuống ghế nghỉ ngơi sau khi xong việc, bà lại "ngứa mắt". Thế là bà bắt đầu "vẽ việc". Khi thì bà bảo lau lại cái cầu thang vốn đã bóng loáng, lúc lại bắt dọn dẹp kho đồ giữa trưa nắng gắt. Bà quan niệm rằng: "Đã mất tiền thuê thì phải làm cho "hết đồng tiền" không được để họ rảnh tay".
Covers content
Not interested
Inappropriate
Seen too often
ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.
We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.
ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.
To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me
Ảnh minh họa, nguồn: AI
Nhiều lần trong bữa cơm, mẹ lại nói: "Thôi đừng thuê mướn gì cho tốn kém, để mẹ trông cháu, cơm nước dọn dẹp mẹ lo tất". Nghe mẹ nói, vợ chồng tôi vừa thương vừa lo. Thương vì bà đã già, lo vì chúng tôi thừa hiểu sức khỏe của bà thế nào. Thực tế, chỉ cần trông thằng bé 2 tuổi chạy nhảy một lúc là bà đã hụt hơi, lưng đau gối mỏi. Việc nhà thì chất đống, cơm nước chẳng kịp nấu, nhưng hễ chúng tôi bàn chuyện thuê người là bà lại gạt đi vì "xót tiền".
Đến khi thuê được người, sự bẳt bẻ của bà khiến ai cũng "khiếp vía". Bà soi xét từ cách chị giúp việc rửa rau đến việc chị dùng bao nhiêu nước giặt. Những lời trách móc, soi mói vụn vặt cứ thế lặp đi lặp lại khiến những người hiền lành nhất cũng phải xin thôi việc.
Giờ đây, nhìn cảnh mẹ chồng vừa mệt mỏi vì cố ôm đồm việc nhà, vừa bực dọc vì tiếc tiền, tôi thấy lòng nặng trĩu. Thuê người giúp việc là để giải phóng sức lao động, để gia đình có thời gian chất lượng bên nhau, nhưng sao với nhà tôi, điều đó lại khó khăn đến thế? Chẳng lẽ cứ phải để bà kiệt sức thì bà mới hiểu rằng, có những giá trị không thể chỉ đo đếm bằng tiền?