Chợ hoa Hàng Lược được xem là chợ hoa cổ nhất chốn Hà Thành có tuổi đời hơn 500 năm. Đây là nơi từng gắn bó với người Hà Nội suốt bao đời, nó đã ăn vào tiềm thức biết bao thế hệ. Chợ hoa này chính thức được khai mạc ngày 23 tháng Chạp và kéo dài đến đêm 30 Tết.
Không phải tất cả khách đến với chợ hoa Hàng Lược đều mua cây quất, cành đào hay một chậu bonsai nào đó mà đơn giản họ chỉ đến chợ, dạo một vài vòng nhìn ngắm phố phường để sống lại ký ức thời xa xưa.
Trải lòng mình về điều này, bác Nguyễn Cao Sơn (76 tuổi) nói: "Thời
còn níu áo mẹ được dẫn đi khắp chợ, được mua những đồ chơi, cành đào
thật vui sướng đến nhường nào. Chợ không còn như xưa nhưng cũng khiến
tôi bồi hồi xao xuyến"...

Sáng ngày 23 tháng Chạp chợ hoa cổ Hàng Lược chính thức được khai mạc thu hút nhiều người dân đến tham quan, mua sắm.

Nhiều người tuy đã già, có tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng cũng cố gắng dạo vài vòng quanh chợ tìm lại những ký ức đẹp đẽ thời xa xưa.

Không phải tất cả những người đến chợ đều mua sắm mà đơn thuần chỉ ngắm những hoạt động mua bán hoa, cây cảnh.

Hoặc cùng những người bạn tuổi già ngắm và bình luận về một cành đào Nhật Tân.

Bên cạnh đó, người đi dạo chơi chợ Hàng Lược ai cũng muốn ngắm, quan sát những gì đang diễn ra chợ năm nay.

Chợ hoa cũng thu hút nhiều khách ngoại quốc tới để chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc Tết Việt.

Chợ Hàng Lược có đặc điểm riêng là chuyên bán đào cành mini.

Ngay cả những chậu quất mini giá chỉ 100 ngàn đồng cũng được người dân ưa chuộng.

Theo người dân thì người phố cổ nhà nhỏ, không gian hẹp nên những chậu quất, cành đào mini khá phù hợp.

Người buôn đào thì ai nấy đều cầm trên tay những cành hoa đẹp nhất mời chào khách.

Chi mai cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Nhiều bạn trẻ cũng có mặt tại chợ thưởng thức không khí chợ Tết.

Những chậu bonsai nhiều hình dáng cũng được ưa chuộng.

Một góc chợ Hàng Lược chuyên bán hoa lụa, hoa nhựa nhiều màu sắc.

Đây là mặt hàng được rất nhiều chị em quan tâm.

Những cành hoa lụa Báo Đáp được nhập cách đây cả tháng trời.
Theo Trí Thức Trẻ