2h30 sáng 12/4, Quỳnh Anh (quê ở huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) tỉnh dậy sau 1 tiếng đột ngột ngất lịm khi đang bế con trên giường. Dù đầu óc có chút choáng váng, cơ thể chưa thực sự phục hồi nhưng chị vẫn tiếp tục chăm con như chưa có chuyện gì xảy ra. 

GetSave.com_Facebook_Media_003_1338394237378623v.mp4
Hình ảnh người mẹ ngất lịm vì kiệt sức khi chăm con khiến người xem xót xa

Bà mẹ Quảng Ninh nói: “Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Ngất thì tự tỉnh, tỉnh rồi lại chăm con. Con mình, mình không chăm thì ai chăm”.

Vỏn vẹn 1 tuần sau cú ngất đột ngột ấy, chị lại gói ghém đồ đạc đưa con đi viện. Hiện tại, con trai chị - bé Quốc Bảo (SN 2021) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

“3h sáng tôi mới được ngủ. 5h lại phải tỉnh rồi. Mà ngủ ngồi chứ không được ngủ nằm”, Quỳnh Anh uể oải chia sẻ về đêm 12/4 vừa qua khi bản thân vừa ốm vừa chăm con bị viêm phổi, nôn ra máu.

Chị cho biết, bé Quốc Bảo không may bị bại não nên việc nuôi nấng, chăm sóc vất vả hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. 4 năm qua, chị gần như đơn độc trong việc chăm sóc con vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

quảng ninh 1.jpg
Quỳnh Anh vừa cõng con vừa gội đầu cho khách

Theo lời kể của Quỳnh Anh, mẹ chị mắc bệnh ung thư, qua đời năm 2020. Bố chị bị tai biến, hiện tại tự chăm sóc bản thân cũng là việc khó khăn. Chị có một người em gái, thi thoảng cũng hỗ trợ một số việc nhưng vì người em cũng có gia đình, con nhỏ nên việc giúp đỡ chỉ có giới hạn.

Vợ chồng chị ly hôn năm 2021. Chị là mẹ đơn thân kể từ khi con trai chào đời. 

“Chẳng ai theo mình cả đời được. Ai cũng có công việc, gia đình..., họ có thể giúp được 1 lần, 2 lần chứ con ốm bệnh quanh năm suốt tháng thì bản thân mình phải tự gồng gánh thôi”, Quỳnh Anh tâm sự. 

Chị Quỳnh Anh kể, 4 năm qua, chị mất ngủ triền miên. Thời điểm con còn nhỏ, nhiều đêm liền chị chỉ được ngủ 5 phút.

“Con mắc bệnh não, khó ngủ nên tôi cũng không được ngủ. Có lần ở bệnh viện, bác sĩ thương quá còn bế con giúp tôi để cho tôi nghỉ ngơi tí chút”, Quỳnh Anh kể.

Mẹ con chị ở viện nhiều hơn ở nhà. Năm 2024, hai mẹ ở viện thông từ tháng 2 đến cuối năm, từ bệnh viện tuyến trên đến bệnh viện tuyến dưới. Năm 2023, chị cũng không nhớ nổi mình phải đưa con đi viện bao nhiêu lần, chỉ nhớ mỗi lần kéo dài 1 – 2 tháng.

“Con tôi đi viện vì nhiều lý do, khi thì viêm phổi, khi thì rối loạn điện giải, nôn ra máu... Có ngày, con nôn hàng chục lần.

Nhiều khi chăm con ở viện mệt quá, tôi ngất lên ngất xuống. Bác sĩ phải cho tôi vào phòng cấp cứu, mẹ nằm một chỗ, con nằm một chỗ, lúc nào tỉnh thì đến chăm con”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Bà mẹ Quảng Ninh cho biết, chị làm mọi nghề để có tiền nuôi con như phụ hồ, quét dọn vệ sinh, chạy xe ôm, bán hàng online... Gần đây, chị vay mượn mở được một quán gội đầu nho nhỏ nhưng vì bận đưa con đi viện, quán cũng thường xuyên phải đóng cửa. 

“Tôi chỉ nghĩ thế này. Con đau ốm, bệnh tật, ai biết có thể ở lại với mình bao lâu. Ngày nào con còn bên tôi thì tôi sẽ cố hết sức để lo cho con, đến lúc chẳng may chuyện xấu xảy ra cũng không hối hận.

Giờ con chỉ có mẹ, tôi buông xuôi thì con thiệt thòi, tôi cố gắng thì con còn được sống”, Quỳnh Anh tâm sự.

Đoạn video bà mẹ Quảng Ninh đang bế con bỗng ngất lịm, ngã ra giường, đứa trẻ giật mình bật khóc, giãy giụa rồi lại ngủ vùi trên ngực mẹ được dân mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua.

Nhiều người bày tỏ sự nghẹn ngào, thương cảm cho sự vất vả của người mẹ khi xem khoảnh khắc này: "Tình mẫu tử thiêng liêng, tất cả vì con"; "Làm mẹ là hành trình hạnh phúc nhưng cũng đầy vất vả. Khi có con, đôi khi mẹ không được là chính mình nữa, không được phép ốm, cũng không được nghỉ ngơi đúng nghĩa"; "Mẹ lúc này là cả bầu trời của con. Cố lên mẹ nhé!"...

Ông Đinh Văn Lượng- Phó Chủ tịch xã Sông Khoai (Quảng Yên, Quảng Ninh) cho hay, chị Quỳnh Anh có hoàn cảnh khó khăn, con trai bị bại não. Hiện chị và con trai sống cùng nhà với bà nội. "Địa phương cũng có một vài hoạt động nhỏ để hỗ trợ mẹ con chị", ông Lượng thông tin.

Theo VietNamNet