Phát hiện con trai dám lén hút thuốc lá, bà mẹ người Nam Phi đã nhẫn tâm trừng phạt bằng cách đổ dầu thiêu, khiến cậu bé 9 tuổi thiệt mạng.
Noluthando
Nomavayi, 37 tuổi, sống ở thị trấn Delft, thành phố Cape Town, Nam Phi
vừa bị tòa kết án 11 năm tù vì hành vi giết con dã man. Vụ án xảy ra vào
tháng 5/2011. Vào cái ngày kinh hoàng ấy, Nomavayi đã đổ dầu hỏa lên
người 2 con trai và châm lửa đốt sau khi phát hiện các em lén hút thuốc
lá.
Người
anh may mắn sống sót trong khi cậu em trai 9 tuổi đã thiệt mạng vì bị
bỏng 90 % diện tích cơ thể. Em qua đời tại bệnh viện Chữ thập đỏ ở Cape
Town 6 tuần sau đó.
Noluthando Nomavayi xuất hiện tại tòa.
Thẩm
phán Vincent Saldanha cho hay, cậu bé thiệt mạng và anh trai vốn là
những đứa trẻ ngoan ngoãn, được mọi người yêu quý. Các em thường chơi
bóng đá trong hầu hết khoảng thời gian bị nhốt ở nhà. Khi còn sống, cậu
bé 9 tuổi thường mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng giờ thì giấc mơ
ấy mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực.
Theo
báo cáo của các nhân viên xã hội và chuyên gia tâm lý, Nomavayi từng bị
trầm cảm nặng trước đó và đã 2 lần tự tử nhưng không thành. Người phụ
nữ này khi còn nhỏ thường bị mẹ bạo hành và bỏ bê không quan tâm. Đến
năm 16 tuổi, Nomavayi mang bầu nên bị mẹ đuổi khỏi nhà.
Nomavayi
bị tòa tuyên án phạm tội giết người với hình phạt 11 năm tù giam. Cậu
con trai còn sống hiện đang được các tổ chức xã hội chăm sóc và bảo trợ.
Theo TTVN