Sinh ra tại thị trấn nhỏ xinhđẹp Abobo ở Bờ Biển Ngà, là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em, cô bé AnnaClimbie ở tuổi lên 7 được cha mẹ gửi cho một người họ hàng nhận làm con nuôi tớisinh sống tại nước Anh với mong muốn cô bé có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên,một kết cục đau buồn đã xảy ra với cô bé 1 năm sau đó.

Hai lần nhập viện

Ngày 14-6-1999, Anna được AvrilCameron - một người chăm sóc trẻ em đưa tới bệnh viện trung tâm Middlesex vớinhiều thương tích trên cơ thể, cô bé không ngừng kêu khóc vì đau. Các bác sĩnhận định Anna là nạn nhân của bạo hành và cô bé được đưa vào diện trẻ em cầnbảo vệ.

Người mẹ nuôi độc ác

Bé gái Anna

Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát khôngtìm được bằng chứng nào có thể cáo buộc tội danh cho những người chăm sóc cô bévà Anna lại được đưa về sống cùng với người mẹ nuôi có tên Kouao và bạn trai củacô ta là Manning. Chẳng được bao lâu, đến ngày 24-7, Anna lại được đưa tới bệnhviện Middlesex vì bị bỏng nặng ở đầu.

Anna đã bị ngất đi và thân nhiệthạ nhanh chóng, em được chuyển khẩn cấp tới bệnh viện St Mary, tuy nhiên, mọi nỗlực cứu chữa của bác sĩ đã trở nên vô vọng. Bé Anna đã chết vào buổi chiều cùngngày.

Kết quả khám nghiệm cho thấy,Anna đã phải hứng chịu 128 vết thương trên cơ thể non nớt, mà theo như mô tả củanhà nghiên cứu bệnh học Nathaniel Carey, đây là trường hợp bị hành hạ dã mannhất mà ông được chứng kiến trong mấy chục năm trong nghề.

Tấm bình phong

Kouao là người bà con của bé Annađã nhận cô bé làm con nuôi và đem cô bé từ quê hương Bờ Biển Ngà tới Anh. MarieKouao đã vẽ ra viễn cảnh về tương lai tốt đẹp dành cho cô bé và cha mẹ Anna tintưởng rằng, con gái mình sẽ có cơ hội được học hành tốt ở Anh. Tuy nhiên, mụcđích của Kouao hoàn toàn không tốt đẹp như vậy, Anna được sử dụng như một tấmbình phong giúp cô ta có thể được nhận trợ cấp phúc lợi xã hội.

Tháng 3-1999, Kouao đưa Anna tớiLondon (Anh), nhờ có bé Anna làm bình phong, cô ta đã qua mặt được các nhân viênxã hội, được cấp một ngôi nhà và 2.000 bảng. Sau khoảng vài tháng, sự xuất hiệncủa một bé gái ốm o bên cạnh một phụ nữ lúc nào cũng ăn diện đã gây sự chú ý chonhững người hàng xóm và nhân viên xã hội. Bé gái lúc nào cũng tỏ ra nhút nhát vàkhông dám lại gần người lạ, còn người phụ nữ có tên Kouao thì lúc nào cũng kè kèchiếc điện thoại “buôn” hàng tiếng đồng hồ. Y tá Esther Ackah, người được phéptới thăm Kouao và Anna đã kinh khiếp khi nhìn thấy bé gái phải đội bộ tóc giả đểche đi những vết sẹo lớn trên đầu. Esther Ackah có đề cập đến việc gửi cô bé tớitrung tâm xã hội, tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị lờ đi.

Ngày 10-6-1999, Kouao gặp Manningtrên chuyến xe buýt số 18 do anh ta lái và họ nhanh chóng trở thành một cặp tìnhnhân. Đến tháng 7, Kouao và Anna chuyển tới căn hộ dơ dáy bẩn thỉu của Manning ởSomerset, Tottenham. Chính tại nơi đây, bé Anna bị hành hạ và dẫn đến kết cục bithảm.

Theo biên bản điều tra, Kouao, 44tuổi và Manning, 28 tuổi đã dùng dây và băng dính trói chặt cô bé rồi vứt vàonhà tắm trong thời tiết lạnh giá. Cô bé thường xuyên bị đánh đập bằng bất thứvật dụng nào mà những kẻ nhẫn tâm vớ được như thắt lưng, dây xích xe đạp vàthường xuyên bị bỏ đói. Chân Anna còn chi chít những vết sẹo bỏng do hành vi dãman của Maning gí đầu mẩu thuốc lá vào. Cũng do bị trói chặt nhiều mà đôi châncủa cô bé đã bị biến dạng. Cảnh sát còn nghi ngờ Manning có thể đã lạm dụng tìnhdục cô bé. Anna đã chết dần chết mòn sau nhiều tháng ròng bị ăn đói mặc rét.

Ngày 12-1-2001, tại Old Bailey,phiên tòa xét xử vụ án gây ra cái chết thương tâm cho bé Anna  thu hút được sựquan tâm của đông đảo người dân. Kouao và Manning đều bị cáo buộc tội danh hànhhạ trẻ em và giết  người. Kouao một mực phủ nhận mọi  tội danh còn Manning chorằng hắn chỉ phạm tội ngộ sát. Tuy nhiên, tòa án ra phán quyết cô bé Anna đãchết trong tay của hai kẻ này và tuyên phạt cả hai mức tù chung thân. Kouao thụán tại nhà tù Durham, còn Manning sẽ phải sống nốt phần đời tại nhà tùWakefield.

Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô