Người nghèo mắc bệnh nan yđang khổ sở vì từ ngày 1-1-2010 họ phải đóng từ 5-20% viện phí mới được điềutrị. Đây là gánh nặng vượt quá khả năng khi những người này phải lấy bệnh việnlàm nhà. Không chỉ những bệnh nhân đang chạy thận, nhiều bệnh nhân nghèo kháccũng đang khốn khổ với quy định này.
>>
>>
Thông tin phải cùng chi trả 20%viện phí như một gánh nặng trút thêm xuống hoàn cảnh vốn đã khó khăn của bệnhnhân Lê Thị Mộng Thu (28 tuổi, ngụ ở xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp),đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
![]() |
Bệnh nhân Đinh Hoàng Ngà (bìa trái - TP.HCM) bị bệnh đã bảy năm, phải đi truyền máu 15 ngày/lần - (Ảnh: Kim Sơn) |
Là người con duy nhất trongbốn anh em của gia đình nghèo được ăn học đến nơi đến chốn, Thu từng mongước sẽ giúp đỡ gia đình. Thế nhưng, niềm tự hào đứng trên bục giảng TrườngTHPT Tháp Mười chỉ kéo dài hai năm, sau đó Thu được bác sĩ phát hiện mắcbệnh ung thư hạch. Lúc đầu, Thu vẫn vừa dạy vừa xin nghỉ để đi điều trị từngđợt nhưng càng về sau sức khỏe càng yếu nên tháng 11-2009, Thu đã làm đơnxin nghỉ dạy.
Xin đưa con về
|
Trước đây, Thu còn được bảo hiểm y tế chi trả100%, gia đình chỉ lo chi phí đi lại, cơm thìnhờ các bữa ăn từ thiện. Giờ phải chi trả thêm20%, không biết lấy tiền đâu để chữa bệnh. Kểđến đây, Thu không kìm được những giọt nước mắt.
Nước mắt cũng tuôn trào trêngương mặt bà Trần Thị Minh, 58 tuổi, mẹ của Thu. Bà Minh kể chồng bà mắc bệnhtai biến mạch máu não đang nằm ở nhà nhưng bà vẫn phải lên bệnh viện để chămcon. Tủi lắm! Đi chữa bệnh cho con mà chẳng có tiền. Bà nói: “Mỗi lần hóa trịcho con tôi mất khoảng 5 triệu đồng, đóng 20% sẽ mất 1 triệu đồng, tiền đâu ramà đóng. Thương con mấy chắc tôi cũng phải xin đưa con về!”.
Ông Tạ Ngọc Dương (66 tuổi, ngụ ởxã An Định, Tuy An, Phú Yên) một mình đến Bệnh viện Ung bướu để chữa bệnh ungthư hạch. Ông kể vợ ông mắc bệnh thoái hóa cột sống nên không thể chăm sóc choông. Ông có ba người con đã lập gia đình nhưng tất cả đều khó khăn. Ông thuộcdiện hộ nghèo nên trước đây đều được điều trị miễn phí. Điều trị đợt này ông mớibiết phải đóng cùng chi trả 20%. Ông nói lỡ đến đây rồi, ráng điều trị hết đợtnày dù chưa biết có đóng cùng chi trả nổi nữa không, chứ lần sau sẽ không dámđến điều trị nữa.
Người bệnh khổ hơn
Tại khu điều trị ngoại trú Bệnhviện Truyền máu - huyết học TP.HCM chiều 11-1, trong căn phòng nhỏ có đến hàngchục bệnh nhân nằm chen nhau truyền máu. Những gương mặt mệt mỏi, kiệt quệ.Nhiều người trong số họ mắc bệnh từ nhiều năm qua và phải liên tục truyền máunửa tháng/ lần.
Chị Trần Thị Kim Hoa (38 tuổi,nhà ở quận 4) người gầy gò nằm lọt thỏm trong chiếc ghế cho biết chị mắc bệnhThalassemi hồi nhỏ, đã cắt lách. Cứ mỗi tháng phải truyền máu một lần. Chị cóthẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, đợt này cùng chi trả 1 triệu đồng, trong khi đồnglương giúp việc nhà của chị chỉ 500.000 đồng/tháng, được bà con thương cho thêm500.000 đồng. Chị còn người anh thứ sáu cũng mắc bệnh Thalassemi nhưng không cótiền chữa trị.
![]() |
Điều dưỡng Trần Thị Duy Linh (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) theo dõi việc hóa trị cho bệnh nhân Lê Văn Thuyền (46 tuổi, quê ở Vĩnh Long). Ông Thuyền được bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí điều trị (ảnh chụp chiều 11-1) - (Ảnh: Minh Đức) |
Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nga,trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện, cho biết với việc cùng chi trả20%, nhiều bệnh nhân sẽ khổ hơn. Bệnh nhân điều trị ngoại trú các bệnh vềmáu không chỉ có chi phí khám mà còn tiền thuốc và các sản phẩm máu.
Với các bệnh ung thư máu, suytủy... chi phí điều trị rất tốn kém. Một đợt điều trị bệnh ung thư máu người lớntốn 150-180 triệu đồng, ca nhẹ cũng 70-80 triệu đồng. Chi phí điều trị tùy loạibệnh, tùy mức độ nặng nhẹ và còn tùy biến chứng.
Sống nhờ hàng xóm
Trong căn nhà tối om om, rộng 16m2ở phố Hồ Giám, Hà Nội, ông Hồ Mạnh Cường (40 tuổi) và người anh chậm phát triểntrí tuệ đang lo sốt vó vì cùng chi trả 5% phí khám chữa bệnh. Ông Cường mắc bệnhđái tháo đường từ năm 1997, sức khỏe suy giảm, năm 1999 ông phải xin nghỉ việc,năm 2004 biến chứng suy thận phải chạy thận nhân tạo mỗi tuần ba lần, năm 2005thì bị biến chứng mù mắt. Mù lòa, không có việc làm, ông Cường và người anh traisống dựa vào trợ cấp của phường và 400.000 đồng/tháng từ việc chở hàng thuê, dọnquán cho hàng xóm của người anh trai.
Thu nhập của hai anh em chưa đến1,2 triệu đồng/tháng, phải chi cho ăn uống (mặc dù rất tiết kiệm), tiền xe đếnbệnh viện một tuần ba lần chạy thận nhân tạo và một tháng thêm một lần khám đáitháo đường mất đứt 400.000 đồng thì lấy đâu ra để mua đồ dùng thiết yếu! Với quyđịnh bảo hiểm y tế mới, từ 1-1 ông Cường phải ký quỹ 500.000 đồng/tháng cùng chitrả riêng cho chạy thận nhân tạo.
![]() |
Bệnh nhân Trần Thị Kim Hoa đang truyền máu. Đợt này bà con cho 500.000 đồng để chị đủ tiền cùng chi trả - (Ảnh: Kim Sơn) |
“Bệnh của tôi ngoài phụthuộc máy chạy thận, còn phụ thuộc vào insulin tiêm ngày hai lần. Mỗi thángtiền thuốc đái tháo đường mất hơn 200.000 đồng trước bảo hiểm trả hết, naycũng phải cùng chi trả. Trước đây cuộc sống phải nhờ hàng xóm có gì cho nấy,nhờ anh em cơ quan cũ. Nay chắc chắn còn khó khăn hơn nữa” - ông Cườngnói.
Phó giám đốc Bệnh viện Nội tiếtT.Ư Nguyễn Vinh Quang dẫn chúng tôi đến khoa chăm sóc bàn chân - nơi có nhiềubệnh nhân nghèo, và vì nghèo mới có biến chứng đến bàn chân. Ông Lê Xuân Thức (ởThanh Oai, Hà Nội) đang điều trị ở đây cho biết từ 1-1, ông phải cùng chi trả 5%phí khám chữa bệnh. Ông Thức bị đái tháo đường, biến chứng thần kinh ngoại vi,cao huyết áp, u tiền liệt tuyến cùng bà vợ bị bệnh tim, mỗi tháng chi mất hơn 2triệu đồng tiền thuốc. “Chúng tôi già yếu, có đủ các loại bệnh nên rất khókhăn”- ông Thức nói.
|
TheoT.Dương - K.Sơn - L.Anh