Kinh doanh nhà hàng, khách sạn không còn là chuyện lạ với giới cầu thủ. Nhưng cách kinh doanh của thủ môn Buffon của Juventus và ĐT Italia thì đúng là khác người. Thay vì mở siêu nhà hàng ở chốn đô thị như Paolo Maldini ở Milan hay Rio Ferdinand ở Manchester, “Người nhện” lại leo lên đỉnh một quả núi hẻo lánh để kinh doanh. Ấy thế mà thắng lớn...

“Người nhện” Gianluigi Buffon: Lên núi kinh doanh, dựng nhà tranh dưỡng già

Buffon đang kiếm bộn nhờ dãy nhà gỗ mà ông bố vợ tư vấn cho

Sang vì vợ, giàu vì… bố vợ
Khen Buffon bắt bóng tài chẳng khác nào “khen phò mã tốt áo”. Nhưng “Người nhện” không chỉ có tài bắt bóng mà khả năng kinh doanh của anh cũng đang khiến cho người đồng đội nổi tiếng là máu làm ăn như Paolo Maldini phải nể phục.

Thật vậy! Theo báo chí Italia, trong khi hệ thống nhà hàng của Maldini và đồng đội cũ Christian Vieri ở chốn Milan đô hội đang rơi vào cảnh “vắng khách như Chùa bà Đanh” thì tại một nơi “khỉ ho cò gáy” như Spindleruv Mlyn, CH Czech, mấy cái nhà hàng khách sạn dựng bằng gỗ đơn sơ của Buffon lại tấp nập người qua lại.

Nhưng dân Czech thì xem Buffon cũng… thường thôi, bởi nhà vô địch World Cup 2006 quanh năm chỉ biết trấn giữ khung thành cho Juve và ĐT Italia, thời gian đâu mà nhóm ngó tới chuyện làm ăn ở Spindleruv Mlyn, một thị trấn nằm trên ngọn núi lớn nhất, hẻo lánh nhất thuộc dãy Krkonose hùng vĩ ở miền Bắc CH Czech.

Tất cả là nhờ vào “mưu lược hơn người” của ông già Bohuslav Sereda, cụ thân sinh ra cô Á hậu xứ Pha lê năm 1998, Alena Seredova. Tức là bố vợ của Buffon.

Theo tờ Blesk (CH Czech), tháng 2/2012, qua mấy ông bạn già ở thủ đô Prague, ông Sereda biết được người ta đang rao bán một căn nhà gỗ nằm ở vị trí đẹp nhất thuộc khu resort ở Spindleruv Mlyn. Ông già tìm đến và ưng ngay. Nhưng có điều, chủ ngôi nhà rao bán khoảng 540.000 euro. Với số tiền ấy, ông Bohuslav biết “đào” đâu ra nên mới gọi điện cho anh con rể giàu có ở Juventus.

Buffon cũng từng nghe tới Spindleruv Mlyn. Bởi cái nơi mà anh cho là “khỉ ho cò gáy” ấy quá nguy hiểm, năm nào cũng có vài mạng người… mất xác vì thích phiêu lưu mạo hiểm. Gần nhất là cựu ngôi sao Aston Villa và ĐT Czech, Vaclav Drobny đã phải bỏ mạng ở tuổi 32 vì tới đó trượt tuyết.

Nhưng chiều bố vợ, Buffon vẫn bỏ ra hơn nửa triệu euro để tậu căn nhà gỗ. Tuy nhiên, trước khi tham dự EURO 2012, Buffon về quê vợ chơi, ghé qua Spindleruv Mlyn thăm cái nhà gỗ thì anh mới thấy, ông bố vợ của mình đúng là có tầm nhìn xa trông rộng.

Dưỡng già trên dãy Krkonose


Vợ chồng Buffon

Spindleruv Mlyn quá hùng vĩ. Nơi này mùa Đông quanh năm tuyết bao phủ trắng xóa, mùa Hè thì thời tiết mát mẻ, không khí yên tĩnh và trong lành. Chính vì thế, giới nhà giàu và những ngôi sao giải trí trên thế giới rất hay tìm đến ngọn núi hùng vĩ này để nghỉ ngơi hoặc trượt tuyết. Và vì thế, nếu biết làm ăn và đầu tư đúng đắn, Buffon có thể hốt bạc.

Máu làm ăn nổi lên, vợ chồng Buffon quyết đập căn nhà gỗ để cho mọc lên một khách sạn 5 sao ngay trên núi. Nhưng ông già Sereda cho đó là hạ sách, bởi nếu cần khách sạn hạng sang, người ta đã không tìm đến một nơi thiên nhiên… gần trời xa đất như Krkonose.

Phục “nhạc phụ” cao tay, Buffon nhờ luôn ông giám sát cải tạo lại căn nhà gỗ và xây thêm vài căn nữa để phục vụ cho việc ăn, nghỉ và giải trí của du khách thích trượt tuyết và du lịch mạo hiểm.

Tháng 10/2012, hệ thống nhà hàng khách sạn bằng gỗ đơn sơ của Buffon chính thức khai trương. Do vị trí đắc đạo, hệ thống nhà gỗ tuy đơn sơ nhưng đầy đủ tiện nghi nên du khách kéo đến nườm nượp, đặc biệt là các đại gia tới từ Thụy Sỹ. Thế nên, mỗi khi có thời gian rảnh, Buffon lại đưa vợ con tới Czech rồi thẳng tiến đến Spindleruv Mlyn.

Nhưng Buffon tới đó không phải để kiểm soát hoạt động kinh doanh do ông bố vợ trực tiếp đảm trách, mà theo nàng WAG Alena Seredova, “Người nhện” bị mê hoặc bởi cảnh sắc hùng vĩ của dãy Krkonose. Chẳng thế mà ông già Sereda còn đang săn thêm vài căn nhà nữa ở Spindleruv Mlyn cho anh con rể.

Buffon vẫn chưa định ngày giã từ sân cỏ nhưng ở Czech đã xuất hiện thông tin “Người nhện” sẽ kinh doanh và dưỡng già trên núi chứ không theo nghiệp huấn luyện sau khi từ giã sự nghiệp lừng lẫy của mình…
Theo Bongdaplus