Một phụ nữ Anh 34 tuổi đã phảiđối mặt với nỗi sợ hãi trong mỗi bữa ăn từ 20 năm nay do bị ám ảnh kỳ lạ bởidụng cụ ăn hay làm bếp bằng kim loại.
Zoe Ingleson cảm thấy sợ hãi mỗikhi nhìn thấy dao hay dĩa kim loại. Từ khi còn là một thiếu nữ, cô đã phải ănbằng dụng cụ nhựa của trẻ em. Bà mẹ của bốn đứa con này phải dùng bữa ở một bànăn riêng, tách biệt và quay lưng lại với chồng con để tránh phải nhìn thấy nhữngdụng cụ ăn uống.
![]() |
| Zoe phải dùng dao và dĩa nhựa trong mỗi bữa ăn |
Thậm chí âm thanh của một chiếcthìa chạm vào đĩa ăn cũng đủ làm cho Zoe toát mồ hôi, ớn lạnh và hoảng sợ. Chỉcần nhìn dụng cụ làm bếp hay dụng cụ ăn bằng kim loại là ngực Zoe lại co thắt vàkhó thở, phải chạy ngay ra khỏi phòng bếp. Đi đâu cô cũng phải mang theo nhữngchiếc dĩa bằng nhựa phòng khi cần dùng đến.
Zoe đã có lần đã phải bỏ về nhàkhi đi ăn ở khách sạn hay ở nhà bạn bè. Thay vì ngồi dùng dĩa và dao ăn trênnhững bàn tiệc cưới sang trọng, khách đến dự đám cưới của Zoe phải dùng tay đểăn.
Zoe bộc bạch: “Tôi hoàn toàn bốirối. Mọi người nhìn tôi như thể tôi là người ngốc nghếch hay tôi coi thường họ.Tôi biết điều đó thật không bình thường nhưng tôi không thể giải thích nổi", cônói thêm, "Tôi ghét phải ngồi ăn tách biệt với lũ trẻ, nhưng tôi không muốnchúng mắc phải tình trạng tương tự như tôi".
Một phát ngôn viên thuộc tổ chứcAnxiety UK (Anh), được thành lập cho những người bị ảnh hưởng bởi rối loạn lolâu, cho biết: "Ước tính 13% số người trưởng thành sẽ bị ám ảnh, sợ hãi một điềugì đó trong một giai đoạn nào của cuộc đời. Họ có thể sợ một con nhện, hay thậmchí không dám nhìn hình ảnh của chúng trên các tạp chí. Nhưng chúng tôi chưabiết được nguyên do của việc sợ hãi dụng cụ ăn mà Zoe đang phải chịu".
Theo Đất Việt
