Một bà mẹ hai con ở Kansas, Mỹ, đã kể về những khoảnh khắc ấn tượng cô chạy ra ngoài để cứu một đứa trẻ bị nhốt trong xe khi cửa sổ khóa chặt và nhiệt độ ngoài trời đang là 100ºF (tương đương 38ºC).
Sarah Oropeza, một người quản lý của cửa hàng giày dép nổi tiếng tại Merriam, trong lúc đang nhận đơn hàng của khách vào thứ bảy thì đột nhiên nghe thấy một đồng nghiệp chạy vào các cửa hàng la hét để nhờ giúp đỡ. Một cô bé đang bị mắc kẹt trong xe ô tô nóng nực và kêu khóc vì không thể ra ngoài được.
“Các cửa sổ đã hoàn toàn cuộn lại, tất cả các cửa đều bị khóa. Từ bên ngoài ô cửa kính, tôi nhìn thấy cô bé ướt đẫm mồ hôi, cô bé đã kéo tóc ra phía sau và mồ hôi đã nhỏ giọt. Đứa bé đã gần kiệt sức”, Oropeza trả lời phỏng vấn trên đài KCTV5 của Mỹ.
Một người phụ nữ sau đó chạy ra với một tuốc-nơ-vít và gắng sức bẩy ra, trong khoảng 3 phút, nhưng cửa sổ không hề suy suyển.“Tôi đã không ngừng cầu nguyện, phải phá cửa sổ, nếu không đứa bé sẽ chết”, Sarah Oropeza nhớ lại vụ việc trong một cuộc phỏng vấn truyền hình với KCTV 5. "Một người nào đó đã đưa vào tay tôi một lốp sắt, và bạn có thể không tin, nhưng chính lúc ấy, tôi nghĩ là khoảnh khắc mạnh mẽ nhất trong đời mình. Tôi phải cứu em bé bằng được”.
Cuối cùng, các ô kính vỡ, và sau đó một phụ nữ đã lên và dùng xô đập mạnh vào cửa sổ. Oropeza và một nhóm phụ nữ khác sau đó kéo cô bé 2 tuổi ra khỏi chiếc xe hơi đang tỏa hơi nóng ngùn ngụt.
Cô bé tội nghiệp được tìm thấy trong tình trạng giày và vớ ướt sũng. Toàn thân run lên bần bật dù bên ngoài thời tiết chạm ngưỡng 38 độ. Một xe cứu thương đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc.
Một cặp vợ chồng tự nhận là dì và chú cô bé sau đó đã đến hiện trường và bị mọi người buộc tội đã vô tình khiến đứa bé rơi vào tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Được biết, họ vào trong một cửa hàng điện thoại trong khi nhốt cô bé trong xe.
Mặc dù vậy, vợ chồng này vẫn khăng khăng đòi cảnh sát buộc người đã cứu cháu mình phải trả tiền bảo hiểm do đã phá vỡ cửa sổ của xe hơi họ.
Theo Tri Thức Trẻ