
Tai ương đổ xuống phận nghèo
Những ngày qua, hình ảnh và thông tin về người mẹ gầy gò, khắc khổ, ngồi bán khoai lang trước cổng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đăng trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Ai cũng thương cảm về hoàn cảnh khó khăn của bà Trần Thị Xuân (62 tuổi, trú xóm 4, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) khi nhiều năm qua phải gồng gánh nuôi 3 đứa con bị bệnh tâm thần và mẹ già.
Ngồi lựa từng củ khoai cho vào túi để giao cho khách giữa trời nắng gắt, nhưng bà không tỏ ra mệt mỏi. Bà nói: "Nhân viên y tá của bệnh viện và người nhà đi chăm bệnh nhân biết hoàn cảnh của tôi nên họ đặt mua ủng hộ. Tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia, động viên của nhiều người".

Để tiện chăm sóc con, bà Xuân bán khoai ở trước khu vực cổng bệnh viện.
Suốt nhiều năm qua, Bệnh viện Tâm thần là địa chỉ quen thuộc của bà Xuân khi hết đứa con này đến đứa khác lần lượt vào thăm khám, lấy thuốc. Con cái bệnh tật, có lớn mà chẳng khôn nên bao nhiêu khó nhọc, tủi cực bà đều gánh cả. Vì thế, khi nhắc đến các con, đôi mắt bà đỏ hoe. Bà kể, hai vợ chồng cưới nhau, sinh được ba người con thì cả ba bị bệnh. Năm nay, cô con gái đầu 38 tuổi, người con thứ hai 34 tuổi và đứa con út 27 tuổi.
Lúc mới sinh những đứa trẻ đó hoàn toàn bình thường nhưng lên 5 - 6 tuổi thì tính khí bắt đầu thay đổi, hay đập phá đồ đạc, nói nhảm. Càng lớn, bệnh tình 3 người con của vợ chồng bà Xuân càng nặng. Những cơn la hét, mất kiểm soát xuất hiện ngày một nhiều. Có hôm, 3 đứa con chửi bới, đánh đập nhau, đập cả bố mẹ. Hơn 30 năm, vợ chồng bà vắt cạn sức lực, tiền bạc để chạy chữa cho các con nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Ba đứa con bị tâm thần, nên việc học cũng đành gián đoạn.

Ba đứa con bị bệnh khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.
Sợ các con gây họa cho người khác hoặc làm điều dại dột nên bà Xuân luôn phải ở nhà túc trực, canh chừng. Do đó, mọi chi tiêu ăn uống trong nhà, thuốc men cho con đều nhờ cậy vào chồng bà - ông Đào Xuân Mỹ. Thế nhưng, tiền công nghề thợ xây ở quê của ông cũng chỉ giúp gia đình sống tạm qua ngày.
Nhưng rồi, tai ương lại ập xuống gia đình này. Bà Xuân buồn rầu kể, đầu năm 2024, chồng bà bỗng thấy sức khỏe suy yếu, nuốt đau ở cổ, sụt cân nên đi khám. Khi nghe bác sĩ thông báo bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, ông như ngã quỵ. Thương chồng, bà Xuân chạy đôn, chạy đáo vay mượn tiền để ông mua thuốc, chữa trị. Bà con lối xóm biết chuyện cũng gom góp chút tiền ủng hộ ông bà chống chọi với bệnh tật.
Tuy nhiên, do bệnh tình phát hiện ở giai đoạn muộn nên sau gần nửa năm sống trong đau đớn, chồng bà qua đời. Cái chết của người chồng - trụ cột duy nhất của cả nhà khiến bà Xuân chới với. Bởi ngoài lo cho 3 đứa con bị tâm thần, bà còn thêm gánh nặng chăm sóc mẹ già năm nay 94 tuổi.
Rửa bát thuê, bán khoai nuôi 3 con bị tâm thần
Từ ngày chồng mất, gánh nặng gia đình càng đè nặng lên vai bà Xuân. Hết canh chừng đứa này, bà lại nơm nớp lo sợ đứa khác đập phá đồ đạc. Bà kể: "Nhiều hôm trái gió trở trời, các con lên cơn đánh nhau, mẹ vào can ngăn cũng bị đập. Chỉ cách đây 3 tháng, tôi bị đứa con thứ 2 đuổi đánh, đạp ngã bổ gãy tay. Đến nay, vết thương vẫn còn đau".
Nhiều năm qua, do phải theo con vào bệnh viện điều trị nên cuộc sống của bà Xuân cũng hoàn toàn bị đảo lộn. Để có tiền duy trì cuộc sống, bà xin rửa bát thuê cho một quán ăn nhỏ trước bênh viện. Đến vụ mùa, bà lại tranh thủ bắt xe về quê trồng khoai, cấy lúa. Dịp này, ở quê bà có hai sào khoai đến vụ thu hoạch. Với suy nghĩ đưa khoai vào thành phố bán sẽ kiếm thêm chút đỉnh nên bà quyết định gửi xe buýt, mang khoai đến bán trước cổng bệnh viện.

Vì thương hoàn cảnh éo le của bà, một mạnh thường quân hỗ trợ bà việc vận chuyển khoai từ nhà vào bệnh viện.
Không chỉ bán khoai sống, bà còn luộc lên để bán cho người có nhu cầu. Những ngày đầu, bà bán được ít, có khi chỉ mấy chục nghìn. Rồi câu chuyện về góa phụ bán khoai nuôi ba con tâm thần được một người nhà bệnh nhân biết tới và chia sẻ lên mạng xã hội. Thương hoàn cảnh của bà, nhiều người ghé đến mua khoai quê, ủng hộ người mẹ nghèo.
Nhiều vị khách đặc biệt còn ân cần hỏi thăm, gửi lời động viên bà. Có người còn gửi thêm cho bà chút tiền rồi lặng lẽ đi. Bất ngờ nhận những món quà của người xa lạ, bà Xuân ngập ngừng gật đầu, cảm ơn. "Nhiều năm qua, tôi làm việc cũng chỉ để lo cho các con. Mấy ngày nay được mọi người biết đến động viên, gửi những phần quà nhỏ, tôi rất xúc động. Mẹ con tôi mang ơn nhiều người", bà Xuân nghẹn ngào.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hà Thanh Bình – Phó Phòng Văn hoá xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An - cho biết: "Gia đình bà Xuân thuộc diện hộ nghèo mấy chục năm nay. Hoàn cảnh gia đình rất éo le khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, hiện bà đang một mình chăm mẹ chồng cao tuổi và ba người con mắc bệnh tâm thần. Các con bà Xuân đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, chính quyền cũng thăm hỏi động viên, nhưng chỉ giúp đỡ được phần nào cho bà. Mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho bà vượt qua giai đoạn khó khăn này".
