Sáng ngày 2/4 cảnh sát thành phố Kinh Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc nhận được tin báo có một phụ nữ bị hành hung dã man tại khu vực xưởng đóng tàu gần bờ sông trấn Tây Lai. Lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường nhưng đáng tiếc nạn nhân vì bị thương quá nặng nên đã tử vong tại chỗ.
Theo thông tin điều tra của cảnh sát, nạn nhân nữ họ Vương, khoảng 40 tuổi, quê ở Hạ Lâm, Hắc Long Giang, là công nhân của xưởng tàu. Nghi phạm họ Lưu, là người cùng quê và cũng làm cùng công xưởng với nạn nhân.
Đoạn video được người qua đường quay lại cho thấy, khoảng 11 giờ hôm 2/4, tên Lưu đã chặn đường khi chị Vương vừa ra khỏi xưởng tàu. Trong lúc cả hai người xảy ra tranh cãi khá căng thẳng, tên Lưu bất ngờ xông vào đấm chị Vương. Vì bị đánh rất đau nên chị Vương cũng đánh trả tự vệ nhưng bị tên Lưu hất tay ra.
Cơn giận của tên Lưu lên tới đỉnh điểm, hắn rút trong người ra một con dao và đâm liên tục 8 nhát vào người chị Vương. Trước cảnh tượng đẫm máu, một số người đã gọi điện báo cảnh sát thông báo về sự việc.
Lúc này có một vài người cố lại gần khuyên nhủ tên hung thủ nhưng vì hắn đang cầm dao quơ loạn xạ, tâm trạng vô cùng kích động nên họ sợ hãi đành phải tránh ra xa. Sau những cú đâm chí mạng, nạn nhân vùng vẫy thoát ra được rồi bỏ chạy nhưng chưa được bao xa thì gục xuống tử vong vì mất máu quá nhiều.
Đoạn video sau khi được lan truyền đã tạo nên một làn sóng tranh cãi trong dư luận. Họ tức giận bởi sự dã man, côn đồ của tên Lưu nhưng điều họ lên án chính là thái độ của người qua đường. Nếu sự việc được can thiệp sớm ngay từ đầu, có lẽ chị Vương đã không phải nhận kết cục đau lòng như thế.
“Nếu là người bình thường mà thấy kẻ cầm dao, ai mà dám xông vào?”, một ý kiến khác cho hay.
Còn có bình luận cho rằng chị Vương đã làm chuyện có lỗi nên khiến tên Lưu ghen tuông đến mất lí trí, cuối cùng nhận cái kết bi thảm. Sự việc đang tiếp tục được cảnh sát điều tra.
Theo Pháp luật và bạn đọc