Bé gái phải điều trị tâm lý sau khi chứng kiến mẹ bị tạt axit
Ngày 15/1, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vẫn đang tích cực theo dõi và điều trị cho chị Nguyễn Thị Thu Hà (38 tuổi, quận Bình Tân, TP. HCM) bị phỏng do axit gây ra. Hiện tại vết thương của chị Hà khá nghiêm trọng khi nửa mặt bên trái bị phỏng nặng, vùng giác mạc của mắt trái bị tổn thương. Đồng thời vùng da mặt và cổ cũng bị phỏng sâu.
Tiếp xúc với chúng tôi tại khoa Phỏng, với mắt bên trái đang băng bó vết thương, còn mắt phải thì cũng sưng húp, chị Hà nghẹn ngào trong nước mắt vì nhớ đến đứa con gái bé bỏng vẫn còn hoảng loạn tâm lý sau vụ việc kinh hoàng vừa qua.
"Tội nghiệp, khi thấy tôi đau đớn la hét vì bị tạt axit, nó cũng khóc thét gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi!… con sợ lắm". Sự việc đã qua nhưng đến hôm nay con tôi vẫn còn sợ, lúc nãy mới gọi điện thoại cho tôi, nó khóc suốt", chị Hà chia sẻ.
Nhắc lại sự việc kinh hoàng hôm đó, chị Hà vẫn chưa hết rùng mình: "Khoảng 18h50 ngày 12/1, tôi đón con gái đi học ngoại ngữ về, lúc này cũng có chở cả cô bé giúp việc khoảng 15 tuổi ngồi phía sau. Khi chở hai đứa trên đường Võ Văn Kiệt hướng về quận Bình Tân, tôi vừa chạy vừa nghe điện thoại nên không để ý có người theo dõi từ phía sau. Lưu thông đến khu vực gần cầu Nguyễn Văn Cừ (phường Cầu Kho, quận 1) thì bất ngờ có hai người đàn ông đi xe máy phía sau dùng chất lỏng gì đó tạt vào mặt tôi. Khi thấy chất lỏng này làm cháy áo len dày đang mặc trên người, tôi mới biết đó là axit nên tấp xe vào nhờ 2 bảo vệ công trình gần đó chuyển tôi đến bệnh viện Nhiệt Đới cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy".
Theo chị Hà, lúc đầu chị tưởng là có người xịt hơi cay hoặc nước ớt hại mình sau đó bắt cóc con, chứ không nghĩ là axit.
"Do trời tối và sự việc diễn ra rất nhanh, trong cơn hoảng sợ nên tôi không nhìn thấy biển số xe chỉ thấy bóng dáng hai người đàn ông chạy mất hút. Hơn nữa, lúc đó tôi chỉ lo cho con gái và cô bé giúp việc vì sợ bị axit văng trúng người. Nhưng may mắn cả hai đứa nhỏ không bị ảnh hưởng gì, tuy nhiên chúng đều hoảng loạn và sợ hãi đến giờ", chị Hà đau đớn nói.
Chồng cũ từng hăm dọa tạt axit
Chia sẻ về chuyện gia đình, chị Hà cho biết thêm, sau khi kết thúc học kì 1, giáo viên chủ nhiệm nhận thấy con gái có năng khiếu ngoại ngữ nên đề xuất trong thời gian tới đi thi cấp trường. Vì thế chị mới cho con đi học thêm tại một trường dạy Anh ngữ ở quận 1.
"Con tôi còn bé, chứng kiến cảnh đau lòng của mẹ làm sao chịu nổi. Hiện tại, chỉ mong sức khỏe và tinh thần con trở lại bình thường, tội nghiệp con bé quá!", chị Hà nói trong nước mắt.
Hiện chỉ có 2 mẹ con chị Hà nương tựa nhau sống ở Sài Gòn bằng công việc thợ may. Năm 2001, chị quen và kết hôn với ông N.Q.D (41 tuổi) và mãi đến 9 năm sau cả hai người mới có con. Cách đây 1 năm, chị đề nghị ly hôn với ông D. và nhận trách nhiệm nuôi con ăn học.
Cách đây khoảng 3 tháng, ông D. thường xuyên đến nhà gây chuyện, quậy phá yêu cầu chị Hà quay lại. Ngoài ra, trong thời gian này, ông D. thường xuyên nhắn tin dọa tạt a xít, thậm chí giết chị. Tuy nhiên vì lo cho tương lai của con đồng thời đã hết tình cảm với người chồng cục tính này nên chị Hà không hề bận tâm tới ông D.
"Đối tượng gây ra vụ việc này chỉ có thể là chồng cũ của tôi và những thông tin này tôi đã cung cấp cho công an điều tra. Thật sự khi nghĩ đến người tạt axit mình là chồng cũ khiến tôi đau lòng lắm. Nếu con gái tôi mà biết cha nó gây ra sự việc này thì sẽ sốc lắm nên tôi không dám nói cho nó nghe", chị Hà tâm sự.
Hiện tại CSĐT Công an quận 1 (TP. HCM) vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.