Để trở thành một con ngựa theo đúng nghĩa, Leanne còn ngậm dây cương trong miệng và để cho bạn cô là Grace điều khiển dây cương.
Là một người đặc biệt yêu mến loài ngựa nên sở thích đua ngựa vẫn
chưa đủ để làm thỏa mãn niềm đam mê của người phụ nữ 40 tuổi người Úc.
Hơn thế, cô muốn trở thành một con ngựa, phiên bản người với yên, dây
cương và bộ móng được thiết kế riêng.
Leanne
là nhà thiết kế website sống và làm việc tại thành phố Gold Coast. Ban
ngày, Leanne vẫn là người phụ nữ của công việc nhưng khi đêm đến, cô lại
hóa trang thành ngựa và tự đặt cho mình cái tên Shyanne. Để thỏa mãn sở
thích khó hiểu của mình, người phụ nữ này sẵn sàng chi từ 5.000 bảng
tới 10.000 bảng (từ 170 triệu tới 340 triệu) cho mỗi món đồ hóa trang.
Mặc
dù điều này bị cho là kỳ quặc nhưng Leanne cương quyết khẳng định, đó
chỉ là giải trí. Công việc hóa trang thành ngựa giúp cô bước tới một nơi
tuyệt vời, nơi mà cô có thể thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng
và hơn hết, được là chính mình. Leanne cho biết, mỗi khi đeo mặt nạ
ngựa, cô cảm thấy mình thật tự do, phóng khoáng.
Để
trở thành một ngựa theo đúng nghĩa, Leanne còn ngậm dây cương trong
miệng và để cho bạn cô là Grace điều khiển dây cương. Theo nhận xét của
Grace, Leanne là một người sống nội tâm. Vì vậy, khi hóa trang thành
ngựa, cô mới có thể bộc lộ hết tính cách thực sự của mình.
Lý
giải về sở thích kỳ quặc này, bác sĩ Carol Queen cho biết, biến mình
theo một tính cách hoặc khoác lên mình trang phục khác là một cách tạo
nên vỏ bọc cho sự xấu hổ, ngượng ngùng của mỗi người.
Theo Chi Mai / MASK Online