Một phụ nữ Ấn Độ có tên Manita Singh đã vào bệnh viện để chờ
sinh một đứa bé nhưng trên cả sự mong đợi, chỉ nửa giờ sau, năm bé gái
đã lần lượt ra đời.
Dù mới chỉ ở tuần thứ 26,
cô đã bắt đầu bị những cơn đau đẻ hành hạ. Manita được đưa vào viện và
siêu âm.Vợ chồng cô hết sức lo lắng vì cách đây hai năm, con trai đầu
lòng của họ đã mất khi chỉ mới chào đời. Họ không muốn thảm cảnh tương
tự lại xảy ra lần nữa.

Manita đã sinh 5 bé gái chỉ trong 30 phút.
Vào lúc 11 giờ sáng, các bác sĩ ở bệnh viện
Ambikapur thuộc tỉnh Chhattisgarh, miền đông Ấn Độ đã giúp cô sinh bé
gái đầu tiên, và tiếp theo là bốn bé khác lần lượt ra đời bằng phương
pháp hoàn toàn tự nhiên trước sự ngỡ ngàng của cặp vợ chồng và những
người xung quanh. Trước đó, trong suốt quá trình mang thai, Manita Singh
không đến bệnh viện thăm khám dù chỉ một lần. Do vậy sự hiện diện của 5
đứa con trong bụng là điều mà vợ chồng cô chưa từng nghĩ đến.
Chồng của Manita vui mừng chia sẻ: “Chúng
tôi vô cùng biết ơn các vị thần đã ban phước cho chúng tôi không chỉ
một mà những năm đứa con. Chúng tôi đã rất đau khổ khi mất đứa con trai
đầu lòng hai năm trước khi bé chỉ mới chào đời. Có lẽ đây là sự đền bù
cho những gì chúng tôi đã trải qua. Tôi mong chúng có thể vượt qua giai
đoạn khó khăn này để tôi có thể mang đến cho chúng một cuộc sống tuyệt
vời.”
Niềm vui này là một bất ngờ to
lớn đối với đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, cả 5 bé gái đều chỉ nặng 1,5 kg
và đang trong tình trạng chưa ổn định nên vẫn cần có sự giám sát cẩn
thận của các bác sĩ.
Bác sĩ Tekam, người phụ
trách ca sinh nở đặc biệt này cho biết: “Đây là ca sinh năm đầu tiên
trong sự nghiệp của tôi, mà lại là sinh nở tự nhiên. Chúng tôi rất mừng
cho cha mẹ bé, tuy nhiên hiện tại các bé vẫn đang cần được theo dõi.
Chúng tôi chưa thể nói chắc rằng cả năm sẽ sống sót khỏe mạnh. Nhưng
chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp chúng.”