Ấn tượng tốt đẹp 

Chuyện tình yêu của Đặng Thành Đạt (31 tuổi, thường được gọi là Đạt Villa, sống tại Hà Nội) và vợ người Indonesia Fidhiyah Rahmawati (26 tuổi, tên Việt Nam là Vy) được nhiều người trẻ biết đến.

Cặp đôi quen biết nhau qua mạng vào năm 2021 và kết hôn vào năm 2023. Vy đã theo chồng về Việt Nam sinh sống.

làm dâu 2.jpg
Bà Vân và con dâu là người Indonesia. Ảnh: Mẹ chồng nàng dâu 

Mới đây, trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 431, bà Nguyễn Thị Vân (SN 1972, giáo viên tiểu học, mẹ chồng Vy) đã chia sẻ những trải nghiệm khi sống cùng nàng dâu ngoại quốc.

Bà Vân kể, cách đây 4 năm, bà lần đầu nói chuyện với  Vy qua cuộc gọi video. Do bất đồng ngôn ngữ, cả hai không nói chuyện quá nhiều nhưng bà Vân rất có thiện cảm với cô gái Indonesia. 

“Ngay lần đầu nhìn qua ảnh tôi đã ưng rồi. Nhìn con bé phúc hậu, thật thà. Lần đầu gặp trực tiếp, tôi rất xúc động. Vy lúc đó chưa biết nói tiếng Việt, gặp tôi thì ngại. Tôi gần gũi với Vy, hai mẹ con dần có tình cảm hơn”, bà Vân kể.

Vy lần đầu đến Việt Nam ra mắt là vào năm 2022. Cuộc gặp gỡ này khiến cô thêm tin tưởng vào mối quan hệ với chàng trai người Việt.

làm dâu 4.jpg
Bà Vân ưng con dâu ngay lần đầu trò chuyện. Ảnh: Mẹ chồng nàng dâu 

Một thời gian sau, bà Vân sang Indonesia để gặp gỡ nhà Vy. Đây giống như buổi lễ ăn hỏi nhưng vì đường sá xa xôi, bà Vân phải nhờ nhà gái sắm sửa lễ vật cần thiết. 

Đám cưới của Đạt và Vy được tổ chức tại Indonesia vào năm 2023. Vì lý do sức khỏe, bà Vân không thể sang tham dự lễ cưới tại nhà gái và cho đến giờ, đây vẫn là điều tiếc nuối của bà. 

“Đi đón con dâu mà tôi lại không đi được. Rất tiếc”, bà Vân nói.

Một tháng sau, lễ cưới được tổ chức linh đình ở Việt Nam. Bà Vân chính thức đón nàng dâu Indonesia về nhà trong niềm hân hoan, phấn khởi.

"Làm dâu Việt Nam rất vui"

Đi làm dâu, niềm an ủi lớn nhất của Vy là có mẹ chồng tâm lý, thấu hiểu. Cô được mẹ chồng dạy tiếng Việt, được bà chỉ bảo từng thứ nhỏ nhặt như rửa bát, giặt quần áo, cắm cơm, rán đậu... Mọi việc Vy làm đều có mẹ chồng đồng hành.

“Làm dâu Việt Nam rất vui, tôi có bố mẹ ‘bảo kê’. Tôi thích các món ăn Việt, đặc biệt là món tôm rang mẹ làm. Tuy nhiên, tôi thích ăn cay mà mẹ không cho ăn cay nhiều. Mẹ sợ tôi nóng bụng. Mẹ thương tôi nên không muốn tôi ăn cay”, Vy nói.

làm dâu 5.jpg
Vy yêu cuộc sống ở Việt Nam. Ảnh: Mẹ chồng nàng dâu 

Về phía mình, bà Vân luôn thấy nàng dâu ngoại quốc bé bỏng giống như những học sinh bà dạy hằng ngày. Bà tận tâm chỉ bảo con dâu từ cách cầm đũa, nấu ăn cho đến cách cư xử với mọi người.

“Ban đầu Vy chưa thạo việc, tôi hướng dẫn Vy làm. Ví dụ như ‘mẹ đi làm chưa về thì con cho quần áo vào máy giặt, giặt xong thì phơi cho mẹ’. Vy nhí nhảnh, vui tính nên không để mất lòng bố mẹ. Chồng tôi rất quý Vy”, bà Vân chia sẻ.

Khi Vy sinh nở, bà Vân cũng tận tâm chăm sóc. Bà vệ sinh cho con dâu, trông nom cháu nội. Sau này, vì lý do công việc, bà đã nhờ một người họ hàng sang phụ Vy chăm em bé. 

Hơn 2 năm sống chung một nhà, bà Vân chưa có điều gì phải phàn nàn về con dâu. Bà coi con dâu như con gái ruột nên đối xử chân thành.

làm dâu 3.jpg
Mẹ chồng - nàng dâu luôn hòa hợp. Ảnh: Mẹ chồng nàng dâu 

Bản thân Vy thừa nhận, cô có những lúc nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nhưng vì ở Việt Nam có chồng, bố mẹ chồng yêu thương, nên cô rất yêu cuộc sống nơi đây.

Bà Vân tâm sự: “Tôi chỉ mong con trai, con dâu yêu thương nhau, biết bảo ban nhau làm ăn. Các con sống hạnh phúc là tôi vui lắm rồi”.

Theo VietNamNet