
Sonam Raghuvanshi (24 tuổi) đến từ Indore, Ấn Độ, đã ra đầu thú. Cô ta là người đứng sau vụ sát hại chồng Raja Raghuvanshi (28 tuổi) ngay trong tuần trăng mật.
Sonam từng ấp ủ ước mơ lấy bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), mở rộng công việc kinh doanh ván ép của cha và thoát khỏi cuộc sống khuôn phép của gia đình.
Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi cô ta bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt với người đàn ông tên là Raja Raghuvanshi.
Sonam đã nói với mẹ cô ta về mối quan hệ của mình với một người đàn ông tên là Raj Kushwaha. Tuy nhiên, gia đình Sonam không chấp nhận mối quan hệ này.

Mất tích trong tuần trăng mật
Sonam và Raja tổ chức đám cưới hôm 11/5. Ngày 21/5, cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật tại Meghalaya. 2 ngày sau, vào ngày 23/5, họ được báo là mất tích.
Đến ngày 2/6, thi thể của anh Raja được phát hiện trong một khe núi gần thác nước ở khu vực Sohra, thuộc huyện East Khasi Hills.
Điều tra ban đầu cho thấy Raja bị sát hại bằng dao. Các tài sản giá trị trên người nạn nhân như nhẫn vàng, dây chuyền bị lấy đi, Hindustan Times đưa tin hôm 10/6.
Trong khi đó, Sonam biến mất không dấu vết. Gia đình cô lo lắng, tìm kiếm con gái khắp nơi. Họ còn cho rằng cảnh sát chưa làm hết trách nhiệm.
Sự thật về cái chết của người chồng
Đến ngày 4/6, Sonam đã ra đầu thú. Cảnh sát cũng bắt được 4 nghi phạm là nam giới, trong đó có Raj Kushwaha, người tình của Sonam.
Theo lời khai của các nghi phạm, Sonam đã đưa trước một phần tiền cho nhóm sát thủ và sau đó hứa trả thêm, tổng cộng 20 lakh rupee (hơn 607 triệu đồng).
Những kẻ sát nhân đã giả dạng khách du lịch và thực hiện kế hoạch giết người theo chỉ đạo của Sonam.
Một sĩ quan cảnh sát tiết lộ, vào ngày vụ việc xảy ra, lúc đến gần hiện trường vụ án, Sonam giả vờ mệt mỏi, đi chậm lại, để nhóm sát thủ tiếp cận Raja.
Khi đến khu vực vắng vẻ, cô ta ra hiệu để nhóm sát thủ ra tay giết hại Raja. Sau đó, thi thể của Raja bị phi tang xuống khe núi.
Raj Kushwaha không đi cùng Sonam đến Meghalaya. Anh ta khai rằng vào phút cuối, anh ta muốn thay đổi, hủy bỏ mọi kế hoạch.
Nhưng sau đó, anh ta vẫn liên lạc với Sonam qua điện thoại suốt thời gian nhóm sát thủ thực hiện "nhiệm vụ".
Ba nghi phạm còn lại khai rằng họ không muốn giết người nhưng do Sonam thúc ép và cam kết trả tiền, nên họ đã nghe theo mọi sự sắp đặt của cô ta.
Cảnh sát trưởng Vivek Syiem cho biết: "Việc Sonam trực tiếp trả tiền cho các nghi phạm là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy đây là một hành động có tổ chức.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích và đối chiếu toàn bộ chứng cứ để đảm bảo cuộc điều tra được tiến hành toàn diện".
Vụ án khiến dư luận Ấn Độ bàng hoàng bởi sự lạnh lùng và tính toán của Sonam. Cô ta đã biến tuần trăng mật của chính mình thành một bi kịch tàn khốc.

Theo VietNamNet