Chị Luo Chun, cư dân thành phốVũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc luôn cảm thấy rét run người dù trong những ngàyhè nóng bức nhất.
Ngày 4/8 vừa qua, khi dân thànhphố Vũ Hán phát sốt với nhiệt độ lên tới 39 độ C thì chị Luo Chun vẫn khoác lênngười thật nhiều quần áo có thể. "Tôi sợ lạnh", chị nói, và cho biết thêm chịvẫn còn cảm thấy lạnh dù đã mặc nhiều đến như vậy.
|
Chị Luo Chun quàng khăn ấm, đeo tất, đi giày khi ngồi trong nhà mình lúc 4 giờ chiều ngày 4/8, tại thành phố Vũ Hán, trong khi nhiệt độ ngoài trời hôm đó gần 39 độ C. |
Theo Asianewsphoto, Luo trở nênsợ rét từ sau khi sinh cậu con trai hồi tháng 2/2000. Kể từ đó, chị phải mặc rấtnhiều quần áo trong mùa hè, và đến mùa đông còn nhiều hơn.
|
Hàng xóm và dân địa phương nhìnchị như người lập dị, và thường tránh lại gần trên đường phố hay trên xe buýt.
Gia đình đã tốn kém rất nhiềutiền bạc đưa chị tới các bệnh viện ở Vũ Hán để tìm nguyên nhân. Một số bác sĩcho rằng chị bị rối loạn thần kinh trong khi số khác lại nhận định chị bị trầmcảm.
Chồng và con hiện giờ ở trong mộtphòng khác với chị, nơi họ có thể bật điều hòa nhiệt độ.
|
Chị Luo Chun (áo đỏ) nói chuyện với hàng xóm trong nắng hôm 4/8 tại thành phố Vũ Hán |
|
Chị Luo Chun (áo đỏ) ngồi nói chuyện với hàng xóm hôm 4/8 vừa qua, khi thành phố này nóng kỷ lục |
Theo VNE