
Mới đây trên trang cá nhân, Rufino Aybar - em trai An Tây vừa có chia sẻ gây chú ý về tình hình hiện tại của chị gái.
Anh viết: "Hai bố con mình vừa được gặp chị An rồi ạ, chị vẫn xinh đẹp như vậy. Thấy hai bố con mặc áo Giáng sinh là chị vui lắm nhưng thấy số thịt nguội chị chuẩn bị được nhận ngon quá nên chị còn vui hơn nữa.
Chị xúc động và biết ơn vô cùng khi nghe bố truyền tải hết những lời động viên của mọi người tới chị ạ. Chị cũng nhờ hai bố con gửi tới mọi người lời chúc Giáng sinh an lành. Chúc mừng Giáng sinh cả nhà". Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng của Rufino Aybar nhanh chóng nhận nhiều chú ý.

Andrea Aybar có tên Việt Nam là Nguyễn Thị An (biệt anh An Tây) sinh năm 1995, là người Tây Ban Nha. Cô và em trai Rufino Aybar được bố mẹ đưa sang Việt Nam sống từ năm 8 tuổi nên nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ. Ngoài sàn diễn thời trang, Andrea Aybar còn góp mặt trong một số bộ phim như Để Mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha...
Ngày 14/11/2024, mạng xã hội rúng động trước thông tin Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam nữ người mẫu về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thời điểm bị bắt, Andrea Aybar bật khóc nức nở thừa nhận hành vi phạm tội và thừa nhận sai lầm đã khiến cô đánh mất hoàn toàn sự nghiệp của bản thân.
"Em đã biết lỗi sai của mình và em có một lời khuyên cho các bạn trẻ là không nên thử hay dính dáng đến chất cấm dù chỉ một lần", An Tây nói tại thời điểm bị bắt giữ.
Hình ảnh tiều tụy và suy sụp của cô được chia sẻ rầm rộ khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả so sánh hình ảnh cô khi bị bắt và hình ảnh “An Tây” tỏa sáng trên sàn catwalk, cho thấy sự đối lập giữa những rực rỡ sân khấu và hiện thực đời sống của Andrea Aybar.

Về phía, Rufino Aybar - cách đây hơn 1 tháng, anh cũng có chia sẻ gây chú ý về chị gái. Nam Tiktoker cho hay: "Vậy là đã tròn một năm. Đúng ngày này năm ngoái, mọi chuyện bắt đầu. Một năm trôi qua nhanh mà cũng thật dài. Chị vẫn giữ tinh thần tích cực, vẫn nở nụ cười và hỏi han mọi người, dù mình biết trong lòng chị chắc hẳn có nhiều điều không dễ nói.
Nói không lo thì không phải, nói không mệt thì cũng chẳng đúng. Nhưng điều khiến mình nể phục nhất là chị vẫn cố gắng giữ niềm tin, giữ lòng lạc quan như cách chị vẫn luôn làm trước giờ.
Một năm qua, cảm ơn tất cả những ai đã hỏi han, gửi lời động viên, chia sẻ với gia đình mình. Có lẽ điều quý giá nhất trong những ngày như thế này chính là tình cảm và sự quan tâm chân thành đó".

Theo Thương Trường