Người trong cõi nhớ (*) là tên vở kịch mới nhấtcủa sân khấu Hoàng Thái Thanh (36 Lê Quý Ðôn, Q.3, TP.HCM) vừa được công diễn từngày 11-8.

Với bối cảnhlà đảo Phú Quốc những năm 1930, vở kịch xuyên suốt cuộc đời người phụ nữ tên Kimtừ khi còn bé thơ sôi nổi đến tuổi đủ chín chắn và đằm thắm trong đối nhân xửthế ở đời (bé Bình Minh vào vai Kim lúc 12 tuổi, Vân Anh - Kim lúc 24 tuổi và ÁiNhư - Kim lúc trên 40 tuổi).

hưng đó là cuộc đời một người con ôm trong lòngmón nợ phải trả thù - đeo đẳng không ngừng như tiếng sóng vỗ bờ, khi người chabị dìm chết dưới biển và người mẹ - bị cướp về làm vợ bé - đã uất ức tự vẫn.

Từ trái qua: các nghệ sĩ Như Phúc (vai Trâm), Ái Như (Kim) và Thiện Hùng (Hải Triều) trong vở Người trong cõi nhớ - Ảnh: Gia Tiến

Mang một thân phận khác, Kim trởvề nhà ông hội đồng (Thanh Tuấn) để báo thù - mối hận thù chưa bao giờ nguôitrong cô. Vì những người cô thật sự "sống với" là người đã chết, vì nỗi nhớ daidẳng người mẹ bất hạnh và bốn câu thơ mẹ dạy "...hồn cha réo gọi con ơi trảthù", Kim có thể xuống tay với kẻ mình luôn căm ghét?

Cũng như Kim có thể gạthết thù riêng để dọn lòng thanh thản đón nhận tình cảm của Chơn (Thành Hội) -người đàn ông đã yêu thương và lặng lẽ bảo bọc cô suốt mấy mươi năm?...

Với nguyên tác là một vở cảilương, nay được đạo diễn - NSƯT Ðoàn Bá chuyển thể sang kịch nói, vở vẫn cònmang một ít không khí cải lương, như đoạn trò chuyện giữa Trâm (Như Phúc) - côgái trẻ có số phận bi kịch - với Hải Triều (Thiện Hùng) - cháu nội ông hội đồng- về biển, về món canh Trâm nấu, nỗi đau của Trâm, tình yêu của Triều... Vở diễnvì vậy chưa thật thỏa mãn yêu cầu của những khán giả muốn xem một vở kịch sắcbén hơn trong xử lý tình tiết, sâu sắc hơn trong lời thoại.

Thông điệp "yêuthương hóa giải hận thù" trông cậy vào một cuộc hội ngộ éo le cũng chưa được thểhiện nhuần nhuyễn, tạo nhiều đất diễn cho diễn viên. Dù vậy, một chút cải lươngtrong một vở kịch nói có lẽ phù hợp với một số khán giả ưa một không khí kịchmềm mại.

Người trong cõi nhớ cũng đánh dấulà vở đầu tiên diễn viên Hồng Ánh tham gia với sân khấu Hoàng Thái Thanh sau khicô du học ở Singapore trở về. Hồng Ánh và nghệ sĩ Ái Như sẽ luân phiên theo từngsuất diễn trong vai bà vú Kim.

Hi vọng bên cạnh sự ý nhị của Ái Như - Thành Hội,Hồng Ánh sẽ gửi thêm một "phong vị" mới cho sân khấu đã khẳng định được uy tínlàm kịch tâm lý nghiêm túc và duyên dáng này.

Theo Khả Linh
Tuổi trẻ