Hàng chục nghìn người biểu tình ở Ukraine hôm qua tiếp tục bao vây các tòa nhà của chính phủ và chiếm giữ quảng trường chính ở Kiev, đòi lật đổ tổng thống, sau những màn đụng độ đầy bạo lực với cảnh sát.
Hàng
chục nghìn người biểu tình ở Ukraine hôm qua tiếp tục bao vây các tòa
nhà của chính phủ và chiếm giữ quảng trường chính ở Kiev, đòi lật đổ
tổng thống, sau những màn đụng độ đầy bạo lực với cảnh sát.
Thủ
tướng Ukraine cho rằng cuộc biểu tình ở thủ đô Kiev mang dấu hiệu của
một cuộc đảo chính, khi những người tham gia bao vây, ngăn cản hoạt động
của chính phủ nước này.
Người biểu tình tập trung ở Quảng trường Độc lập, giơ cao quốc kỳ Ukraine và cờ của
Liên minh châu Âu (EUkraine). Ảnh: AFP.
"Ngăn
cản công việc của cơ quan chính phủ không phải là một cuộc biểu tình
hòa bình. Cuộc biểu tình này mang tất cả dấu hiệu của một cuộc đảo
chính", AFP dẫn lời Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov hôm qua nói với các
đại sứ EU, Canada và Mỹ.
Thủ
tướng cảnh báo rằng người dân Ukraine sẽ không được nhận lương hưu và
lương làm việc "trong nhiều ngày" nếu các quan chức không thể làm việc.
Biểu
tình diễn ra từ hơn 10 ngày qua và trở nên gay gắt cuối tuần trước, sau
khi chính phủ của tổng thống thân Nga Viktor Yanukoych từ chối ký môt
hiệp định xích lại gần hơn với EU. Những vụ ẩu đả khiến 190 người bị
thương, gồm cả người biểu tình, cảnh sát và hơn 40 nhà báo.
Ông
Volodymyr Rybak, chủ tịch quốc hội Ukraine, nơi đảng của tổng thống
Yanukovych chiếm đa số, hôm nay sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ.
Cách mạng hay tàn sát
Khoảng 15.000 người thuộc phe đối lập hôm qua đã cắm trại qua đêm trong Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev.
"Chúng
tôi sẽ ở đây cho đến khi giành chiến thắng, cho đến khi chính phủ, tổng
thống và quốc hội hiện tại được thay thế", Stepan Galabar, một người
biểu tình 22 tuổi nói. Anh đến từ thành phố Kolomyia, phía tây Ukraine
và đang ăn sandwich trong lều.
Một vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trên Quảng trường Độc lập sáng sớm ngày
30/11. Ảnh: AFP.
Bên
trong văn phòng thị trưởng Kiev, những người biểu tình đang chuẩn bị
thức ăn, bác sĩ chữa trị các vết thương và các nhà hoạt động trẻ tuổi
nằm ngủ trên sàn. Phía bên ngoài, dòng chữ "Trụ sở cách mạng" được phun
sơn dọc theo tòa nhà.
"Mọi
người đang đăng ký tham gia. Họ đề nghị được giúp đỡ", người biểu tình
55 tuổi có tên Tatyana nói. Bà cho biết đã lập được danh sách liên hệ
của 1.000 người, bao gồm các bác sĩ.
Tại
một số thành phố ở phía Tây Ukraine, nhiều người biểu tình và ủng hộ
lời kêu gọi tổng đình công của phe đối lập. Tuy nhiên ở phía Đông, sự
ủng hộ dành cho chính phủ và nước láng giềng Nga vẫn thể hiện rõ. Ngôn
ngữ và các yếu tố lịch sử tạo nên sự chia rẽ rõ rệt ở Ukraine, với phía
đông thân Nga và phía tây muốn hòa nhập mạnh mẽ hơn nữa vào Liên minh
châu Âu.
"Chúng tôi không cần châu Âu, chúng tôi cần Nga", bà Lyudmila Ivanova, một phụ nữ về hưu 66 tuổi ở thành phố Donetsk nói.
Trước
cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất ở Ukraine kể từ một thập
kỷ nay sau Cách mạnh Cam này, phương Tây và Nga cũng thể hiện rõ quan
điểm trái ngược.
Mỹ
không cho rằng cuộc biểu tình mang dấu hiệu đảo chính, và rằng hành vi
sử dụng bạo lực của cảnh sát ở Ukraine là không thể chấp nhận được. "Đã
có những báo cáo đáng lo ngại về việc các nhà báo và nhân viên truyền
thông trở thành mục tiêu bị lực lượng an ninh tấn công", Jay Carney,
phát ngôn viên Nhà Trắng bình luận hôm qua.
Tổng
thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc biểu tình ở Kiev và mô tả việc
này là "một cuộc tàn sát chứ không phải cách mạng". Các hình ảnh video
cho thấy một số người biểu tình quá khích đã dùng xe ủi và những viên
gạch lát hè đường để tấn công cảnh sát Ukraine.
Cuộc
biểu tình đã kéo dài kể từ khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hôm
21/11 bất ngờ thông báo sẽ không ký một thỏa thuận chính trị và tự do
thương mại với EUkraine. Những người ủng hộ liên kết với phương Tây ở
Ukraine tin rằng thỏa thuận này là bước tiến quan trọng để có một nền
kinh tế và chính trị tươi sáng hơn trong tương lai, đồng thời thoát khỏi
sự ảnh hưởng của Nga từ trước đến nay.