Chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ, bà Lê Thị Liên, trú tại Trương Định, Hà Nội đã bị hành hung gây thương tích.
8 năm ly thân
Theo lời bà Lê Thị Liên (SN 1958, trú tại số nhà 361 Trương Định, tổ 45B, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), tối 18/9, do con trai bà là Nguyễn Tú Khôi (SN 1985) gây sự, nói những lời không hay với em gái, lúc con gái đã đi học, bà đã mắng Khôi. Sau khi mẹ con lời qua tiếng lại, Khôi gọi bà Liên lên tầng 2 để “nói chuyện”, nhưng bà không lên. Cáu giận, Khôi đập phá đồ đạc trên gác. Bực mình bà Liên cũng ném điều khiển ti vi xuống đất. Thấy vậy ông Nguyễn Đình Tiến (SN 1956, chồng bà Liên) đã lao vào đánh chửi bà. Lúc này Khôi từ trên gác cũng xuống tham gia đánh mẹ. Hậu quả là bà Liên phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Khi bà Liên nhập viện, có thông tin cho rằng bà bị gãy cổ, đối mặt với nguy cơ liệt nửa người.
Khi tìm hiểu thông tin từ những người hàng xóm nhà bà Liên được biết, mối quan hệ giữa bà Liên và gia đình nhà chồng khá tốt. Tuy hai ông bà thi thoảng cũng có chuyện xích mích, nhưng ít khi ầm ĩ. Bà Liên làm nghề buôn bán, có thu nhập khá. “Bà Liên sinh sống ở đây đã gần 20 năm, nhưng không thấy cãi cọ với hàng xóm bao giờ. Hai đứa con cũng được chăm sóc kỹ, cậu con trai Nguyễn Tú Khôi (SN 1985) và cô con gái (SN 1991) đều học đến đại học”, một người dân (đề nghị không nêu tên) cho biết.
Sau khi vụ bạo hành xảy ra, anh
chị em nhà ông Tiến đã đến thăm hỏi bà Liên. Bà Duyên - một người em họ của ông
Tiến nói trong nước mắt: “Gia đình chúng tôi vô cùng đau xót khi nghe về tin anh
chị tôi. Nhìn thấy chị nằm trên giường bệnh viện, tôi xót xa quá”.
Bà Lê Thị Liên tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Trang Trần
Bị đánh vẫn không tin con xấu
Về “chân dung” cậu con trai
Nguyễn Tú Khôi, có nhiều nguồn tin trái chiều. Bà Lê Thị Luân, em gái bà Liên
cho biết, Khôi hiện đang làm ở phòng marketing của một công ty chuyên về ô tô.
“Thằng Khôi đã từ mặt tôi 8 năm nay, đám cưới nó, nó cũng không thèm mời tôi.
Tôi còn chẳng biết mặt mũi vợ nó ngang dọc thế nào nữa. Nó đối xử với tôi thế
nào, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng nó hành hạ chị gái tôi đủ kiểu. Không ít
lần, chị tôi nói bị nó đánh, thậm chí nó dọa sẽ giết cả chị ấy lẫn tôi, nếu chị
tôi hé răng. Vậy nhưng mỗi lúc cần tiền, nó lại ngọt nhạt với chị tôi. Mỗi khi
bố mẹ cãi nhau, nó luôn đứng về phía bố. Mấy tháng trước, khi chuẩn bị cưới vợ,
nó thủ thỉ một hồi, chị tôi dốc hơn 20 triệu tiền tích cóp ra cho nó, thế mà giờ
nó trở mặt”, bà Luân bức xúc nói về đứa cháu ruột của mình.
Bà Duyên - em họ ông Tiến.
Tuy nhiên, theo bà Duyên thì Tú Khôi lại khác: “Cháu tôi không phải là kẻ hỗn láo, mất dạy như nhiều người nói. Nó không ăn chơi, không đánh bạc, không nghiện ngập gì, nhưng bốc đồng và nóng nảy. Thỉnh thoảng nó cũng nói láo với mẹ. Nó đánh mẹ là sai rồi, nhưng nó rất đáng thương. Nó cũng có nỗi khổ riêng và cũng là một nạn nhân (?)”.
Tiếp xúc với chúng tôi tại bệnh viện, bà Liên vừa nói vừa khóc. Bà cứ lẩm nhẩm trong miệng: “Khôi ơi, sao mẹ yêu con, chăm lo cho con như thế mà con nỡ đối xử với mẹ thế này?”. Nước mắt bà Liên lăn dài trên đôi má sưng húp.
Bà Liên bảo, con trai và chồng bà đã hùa nhau mắng chửi, đánh bà, vậy nhưng bà vẫn tin Khôi không hoàn toàn là người xấu. “Hôm đó (18/9), sau khi tôi chạy ra ngoài cầu cứu, Khôi cứ ôm chặt lấy tôi khóc và nói: “Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Ai khiến mẹ nên nông nỗi này?”. Nó hành động như vậy làm tôi không hiểu nổi nó muốn ngăn tôi không chạy ra ngoài hay bỗng dưng xót tôi nữa!”, bà Liên kể lại.
Qua tìm hiểu được biết, mối quan hệ giữa bà Liên và cô con dâu cũng khá thuận hoà. Bà Liên cho hay, con dâu bà đang làm việc tại một ngân hàng và đang mang thai. “Tôi ăn với con gái tôi, còn ông ấy (ông Tiến – PV) ăn cùng con dâu và con trai. Tuy vậy, là người mẹ, tôi luôn muốn chăm sóc cho con dâu mình. Thỉnh thoảng tôi mua cá chép, hạt sen về nấu cháo cho cháu ăn để dưỡng thai”, bà Liên nói.
Công an từ chối thông tin
Khi PV gặp ông Khúc Văn
Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc (số 44 phố Đại La, quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội), ông Vinh xác nhận ông Tiến (chồng bà Liên) hiện là giáo viên
giảng dạy môn Toán cho học sinh khối 8 và khối 9 của trường. Ngày 19/9, nhà
trường đã nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp (không có chữ ký) được cho là của bà Lê
Thị Liên. Nhà trường đã cử đại diện đến bệnh viện thăm hỏi, động viên bà Liên.
“Do chưa biết nội tình sự việc nên chúng tôi chưa thể kết luận thầy Tiến có bạo
hành vợ hay không, nhưng dù sao chị Liên cũng là vợ của đồng nghiệp chúng tôi,
khi chị gặp nạn, chúng tôi có trách nhiệm phải đến thăm chị ấy”, ông Vinh
nói.
Bà Luân đang chăm sóc bà Liên (chị gái) tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: TT.
Ông Vinh cũng cho hay, do chưa thể khẳng định có việc bạo hành hay không nên tạm thời trường chưa cung cấp thông tin cá nhân của thầy giáo Tiến. Hiện trường đang phối hợp với chính quyền địa phương, nơi bà Liên cư trú để xác minh các thông tin mà báo chí đưa ra trong mấy ngày qua. “Trên cơ sở các quyết định của cơ quan điều tra, nhà trường sẽ đưa ra các hình thức xử lý hợp với luật pháp, với tư cách một người giáo viên đối với trường hợp của thầy Tiến”, ông Vinh khẳng định.
Tìm hiểu một số phụ huynh có con đang học tại Trường THCS Nguyễn Phong Sắc được biết, thầy Tiến đã dạy tại trường hơn 20 năm nay. Một người có con đang học lớp 8 cho biết, mấy hôm nay học sinh trong trường đã rỉ tai nhau sự kiện trên. “Nó và bạn chỉ dám xì xào, không dám nói công khai. Tôi và vợ đã mắng cháu rồi. Nó bảo bạn nó khẳng định đã từng nhìn thấy “bạn gái” của thầy Tiến”, người này nói.