Mới đây, tại Singapore đã diễn ra phiên tòa xét xử thu hút sự chú ý của dư luận. Nạn nhân là một người vợ đáng thương còn bị cáo là gã chồng đồi bại cùng đồng nghiệp của người đàn ông này.

Sự việc bắt nguồn từ năm 2015, người chồng, 48 tuổi đã trở nên thân thiết với một trưởng phòng kinh doanh, 45 tuổi nơi ông ta làm việc. Người chồng bắt đầu thường xuyên chia sẻ về đời sống chăn gối của vợ chồng mình. Ngoài ra, người chồng cũng cho biết bản thân luôn có những tưởng tượng về việc một người đàn ông khác sẽ làm tình với vợ mình như thế nào.

Gã đồng nghiệp cũng tỏ ra thích thú và ủng hộ ý tưởng này của người chồng. Vào tối ngày 31/8, người chồng đã liên lạc với gã đồng nghiệp nói rằng ông ta đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ chỉ cần ra tay hành động nữa là hoàn mỹ. Gã đồng nghiệp nhanh chóng đến nơi ở của vợ chồng người đàn ông này.

Người vợ đang mơ màng bỗng thấy cơ thể đau đớn, lúc tỉnh dậy là cảnh tượng kinh khủng chưa từng thấy, gã chồng thản nhiên đứng nhìn-1Ảnh minh họa.

Vào thời điểm đó người vợ, 44 tuổi, một bà mẹ 3 con đã bị chồng cho uống rượu có chứa chất gây mê, cô hoàn toàn bất tỉnh và đang ở tình trạng khỏa thân, nằm trong phòng ngủ. Lúc đầu gã đồng nghiệp đứng nhìn người chồng kiểm tra vợ mình đã bất tỉnh hay chưa, sau đó gã chồng ra lệnh cho đồng nghiệp xâm hại nạn nhân như đã thảo luận trước đó. Gã đồng nghiệp đã cố gắng quan hệ với người vợ nhưng gặp chút khó khăn.

Người vợ trong tình trạng mơ màng bỗng thấy cơ thể đau nhói, cô từ từ mở mắt và tỉnh lại thì phát hiện một người đàn ông khác đang cố gắng quan hệ tình dục với mình trong khi người chồng thản nhiên đứng nhìn. Kinh khủng hơn, gã chồng còn sử dụng điện thoại với ý định ghi lại những thước phim nóng bỏng.

Vì nghĩ cho gia đình, danh dự và sự hạnh phúc của 3 con, người vợ không tố cáo chồng ngay. Tuy nhiên, vào tháng 1/2020, người vợ phát hiện những bức ảnh nhạy cảm của cô trong máy điện thoại chồng. Người phụ nữ nghi ngờ rằng gã chồng vẫn có ý đồ xấu đối với mình. Cô quyết định báo cáo sự việc lên cảnh sát.

Tại phiên tòa xét xử mới đây, các bị cáo nhận mức án từ 2 - 3,5 tù giam cho hành vi đê hèn của mình. Phó Công tố viên Chee Ee Ling nói tại phiên tòa: "Người chồng là chủ mưu đã gây ra những hành vi tàn ác đối với chính người vợ của mình. Bị cáo đã phá hủy sự tôn nghiêm, chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của người vợ để thực hiện kế hoạch tàn nhẫn, gây ra thiệt hại cho nạn nhân".

Nhiều ý kiến cho rằng mức án trên là quá nhẹ nhàng đối với những gì mà các bị cáo gây ra cho nạn nhân. Người vợ không lên tiếng phản hồi về mức án dành cho các bị cáo.

Theo Pháp luật và bạn đọc