Một phụ nữ sống trong một vùngrừng rậm ở bắc Malaysia đã cứu chồng khỏi hổ vồ bằng cách dùng muôi múc canh.

Một con hổ bất ngờ tấn côngmột người đàn ông tên là Tambun Gediu khi người này đang săn sóc hổ ở gầnnhà, trong khu ở của bộ lạc Jahai trong rừng hôm 12/2, một quan chức cảnhsát bang Perak, Malaysia (đề nghị giấu tên vì không có thẩm quyền công bốtin) cho hay.

Người vợ đánh hổ cứu chồng

Bà vợ 55 tuổi của Tambun là HanBesau đã lao ra ngoài khi nghe thấy tiếng la hét và dùng muôi nấu bếp đập vàođầu hổ, làm nó chạy đi ngay lập tức, quan chức trên cho biết.

Tambun hiện đang hồi phục trongbệnh viện sau khi được cấp cứu vì những vết rách trên mặt và chân.

Người đàn ông này kể với báo giớirằng ban đầu ông cố gắng chạy trốn bằng cách leo lên cây nhưng bị con hổ kéoxuống.

"Tôi vô cùng sợ hãi và dùng hếtsức đấm vào mặt con hổ song không ăn thua", tờ New Straits Time trích lời nạnnhân kể. "Tôi phải vật lộn với nó để tránh không bị con vật ngoạm vào người. Tôiđã chết nếu vợ tôi không kịp tới".

Shabrina Shariff, giám đốcban đời sống hoang dã của bang Perak nói, cán bộ kiểm lâm đang theo dấu conhổ và đuổi nó sâu trong rừng, nơi không có người sinh sống.

Theo VNN