Một người đàn ông vô gia cư sống tại bang Utah (Mỹ) bỗng nhiên trở nêngiàu có do nhận được khoản tiền thừa kế lớn từ người em trai.


Ông Max Melitzer (65 tuổi) sống lang thang tại thành phố Salt Lake, bangUtah, đã được thám tử David Lundberg tìm thấy tại công viên vào thứ 7vừa qua (18/6). Người em trai của ông Melitzer đã thuê thám tử Lundbergđể tìm kiếm người anh của mình nhằm trao lại tài sản thừa kế.
 
Người vô gia cư đột nhiên thành triệu phú
Ông Max Melitzer, một người vô gia cư, bỗng trở nên giàu có sau khi nhận được khoản thừa kế từ người em trai (Ảnh: EPA)
“Ông ấy sẽ không còn phải sống lang thangtrên đường phố hoặc sống trong những căn nhà bỏ hoang nữa", thám tửLundberg cho biết.

Thám tử Lungberg đã thực hiện việc tìm kiếm ông Melitzer trong suốt 2tháng qua, theo yêu cầu của em trai ông Melitzer. Người em trai của ôngMelitzer tên là Morris, sống tại New York, đã chết vì căn bệnh ung thưvào tháng Tư năm 2010.

Trước khi chết, ông Morris đã viết di chúc để lại khoản thừa kế chonhững người thân trong gia đình, trong đó có ông Melitzer. Tuy nhiên,những người trong gia đình lúc đó không hề biết tung tích của ôngMelitzer. Vì vậy, thám tử Lundberg đã được thuê để tìm kiếm ôngMelitzer.

“Ông ấy vẫn còn bị sốc. Điều này đến quá bất ngờ", thám tử Lungberg nóivề tâm trạng của ông Metlizer sau khi nhận được khoản thừa kế của ngườiem trai.

Theo Thu Hằng
 Vietnamnet