Hôm qua, cảnh sát Munich đã tiến hành bắt tạm giam Breno vì cho rằngchính trung vệ 21 tuổi người Brazil có thể đã tự phóng hỏa đốt nhà mình.Bayern cho biết, họ sẽ chiến đấu để đòi lại tự do cho cầu thủ của mình.

Như đã biết, rạngsáng 20/9 vừa qua, căn biệt thự sang trọng của Breno đã bị “bà hỏa”thiêu rụi chỉ còn lại đống tro tàn. Không có âm mưu đốt phá hay thù hằncá nhân, các nhà chức trách cho rằng chính Breno là người đã phóng hỏađốt nhà mình. Tất nhiên để phục vụ quá trình điều tra, cảnh sát Munichđã gô cổ trung vệ người Brazil lại.

Nhà cháy rụi, Breno còn phải ngồi tù
  Breno và căn nhà bị cháy

Chỉ một ngày sau khiBreno bị một chiếc BMW của cảnh sát áp tải đến nhà tù JVA Stadelheim, cảxứ Bavaria sôi sục đòi lại sự công bằng cho ngôi sao trẻ người Brazil.Trên khán đài sân Allianz Arena trong trận thắng Leverkusen 3-0, hơn 6vạn khán giả hô vang khẩu hiệu đòi trả tự do cho Breno. 

Về phía BLĐ, Chủ tịchUli Hoeness cũng cực lực phản đối hành động của cảnh sát Munich. “Họđang đẩy Breno đến tận cùng của thảm họa. Nhà cậu ấy bị thiêu rụi, tiềnmất mà giờ còn bị tống giam vào tù. Cần biết rằng, Breno đang thuộc biênchế Bayern và cậu ấy không thể rời khỏi nước Đức nếu không có hộ chiếu”,Uli Hoeness bức xúc.

Trên trangtwitter cá nhân, cô vợ Renata tỏ ra cảm kích trước những hành độngcủa người Bavaria và cô cũng đang kêu gọi trả tự do cho chồng mình.Breno từng được xem là trung vệ trẻ tài năng và từng khiến Bayern phảibỏ ra 12 triệu euro để đưa anh về từ Sao Paulo. Tuy nhiên, do rớt phongđộ thê thảm, Breno đã bị mắc chứng trầm cảm và đó là nguyên nhân chorằng anh đã tự thiêu hủy căn biệt thự của mình.

Theo Xzone