Với hai gam màu đen trắng làm chủ đạo, kết hợp nét chấm phá từ những mảng, những đường nét đỏ đậm và chắc đã giúp cho cá tính của gia chủ thể hiện một cách rõ nét trong không gian ngôi nhà: trẻ trung, mạnh mẽ, hiện đại và độc lập.
Ở độ tuổi chỉ mới gần 30, lại độc thân nên Mai Vũ Nguyên – chủ nhân, đã khá thoải mái khi tự thiết kế và trang trí ngôi nhà phù hợp với sở thích và xúc cảm của mình. Ở đây, từ một căn nhà cũ có sẵn 6,5 x 16m bí bức, Nguyên đã tự hình dung ra những không gian chức năng đến các chi tiết trang trí để cải tạo thành một không gian sống thoáng và đẹp cho riêng mình.
Điều đáng lưu ý ở đây là sự phối màu một cách khéo léo từ những màu sắc đối lập mà Nguyên rất ưa thích. Đó là: trắng, đen, đỏ.
Màu trắng chủ đạo của tường, của nền, của trần nhà được làm cho sang
trọng hơn, hiện đại và nổi bật hơn bởi những những gam màu đen từ những
tấm đá tự nhiên điểm hoa văn trắng làm viền, làm mảng và cả cho những
mặt bàn salon, bàn ăn. Bên cạnh đó, màu đỏ xuất hiện nhấn nhá một cách
có chủ ý ở những mảng tường nhà bếp, viền cầu thang, những tấm thảm lót
sàn, kệ rượu, bình hoa hay từ những khoảng ánh sáng hắt ra ở hệ thống
đèn âm trần đã làm cho không gian ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, trẻ
trung hơn.
Bên cạnh những màu sắc ưa thích, Nguyên còn đặc biệt mê mẩn với hoạ tiết
hoa văn da beo. Anh chia sẻ, hoạ tiết da beo đặc biệt gây ấn tượng mạnh
với anh bởi sự hoang dã, gần với tự nhiên. Từ sự mê mẫn này, Nguyên
chọn những hoạ tiết da beo nghiêng hẳn nhiều về đen, trắng để tạo ra
những mảng nhấn bằng giấy dán tường, lớp bọc ghế… khiến cho không gian
trở nên sinh động, đa dạng và đa chiều hơn.
Sự phối màu này, được thể hiện một cách xuyên suốt và đồng nhất cho hầu
hết các không gian chức năng trong căn nhà, từ phòng khách, nhà bếp đến
phòng ngủ mang lại một cá tính rất riêng không lẫn vào đâu được.