Ngôi nhà nằm trên mặt tiền đường Lê Lợi, Q. Gò Vấp, TP. HCM. Hai vợ chồng chủ nhà có cô con gái đang học trường tiểu học Tân Sơn Nhất (gần sân bay) nên ngôi nhà là điểm trung gian giữa trung tâm thành phố với nơi đưa đón con đi học mỗi ngày. Đó là điểm ưng ý đầu tiên của họ. Từ sàn nhà tới trần đều được ốp gỗ màu sáng tạo cảm giác thoáng, rộng Phòng bếp được chủ nhân tận dụng làm nơi sinh hoạt cho cả gia đình
Điều ưng ý tiếp theo là chủ nhà bỏ ra khoảng 1,2 tỷ đồng cho việc thi công xây dựng, tính cả nội thất. Thế là họ đã có một chỗ ở đáp ứng nhu cầu của mỗi thành viên, riêng phần thiết kế thì do chính gia chủ dàn dựng. Anh Dũng - chủ nhà (xuất thân từ dân thiết kế quảng cáo) tâm sự, công việc của vợ chồng anh không có giờ giấc cố định nên một ngôi nhà độc lập vẫn dễ chấp nhận hơn căn hộ.
Thực ra còn một phần nguyên nhân nữa là sở thích cá nhân. Cả hai vợ chồng anh vẫn thích và thỏa mãn hơn khi mái ấm của mình là ngôi nhà độc lập với 1 trệt 2 lầu. Tầng trệt được anh chị tận dụng cho thuê cửa hàng, lầu một là phòng ngủ của bố mẹ và con gái 8 tuổi. Lầu 2 kết hợp giữa bếp, phòng ăn và cũng là nơi sinh hoạt, giải trí chung cho cả nhà. Ở không gian này, anh Dũng đã lắp đặt dàn nghe nhạc, hát karaoke để mỗi khi mệt mỏi, bố mẹ và con gái có thể lên đây thưởng thức những điệu nhạc êm ái. Mục đích là đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngôi nhà không chỉ là chỗ ở mà còn có thêm cửa hàng, phòng nghe nhạc.
Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng và ghi sáng, ngay cả kệ để giày cũng được anh công phu lựa chọn rồi cho sơn lại để cùng tông màu với ngôi nhà. Gia chủ cho hay dùng màu sáng sẽ giúp không gian ngôi nhà trông có vẻ rộng rãi hơn cũng như tạo cảm giác ấm cúng. Đi hết ngôi nhà, tôi vẫn không tin là diện tích đất của nó chỉ vỏn vẹn 20m2.
Theo Lệ Thủy