Căn hộ "màu nắng" ấn tượng của mẹ trẻ Hà Nội, view từ bất kỳ vị trí nào cũng khiến người nhìn phải vấn vương

Đó là căn hộ vô cùng đáng yêu của người mẹ trẻ tên Linh và cậu con trai nhỏ ở Hà Nội.

Chị Linh chia sẻ hình ảnh tổ ấm mình sau khi hoàn thành trên một diễn đàn mạng đã khiến biết bao người phải mê mẩn, thích thú. Từ những tia sáng chiếu vào nhà, các khu vực sinh hoạt, đồ nội thất, décor trang trí đều… gây ấn tượng mạnh mẽ, nhất là màu nắng của căn nhà vừa ấm áp lại thật nên thơ.

Trò chuyện với với Tintuconline, chị Linh cho biết thứ chị muốn khoe nhất chính là ánh sáng của ngôi nhà và 4 giờ chiều hàng ngày chính là thời gian chị thấy nhà mình đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Và nhân một ngày nắng đẹp, chị đã tranh thủ chớp ngay những khoảnh khắc mình yêu thích nhất cho dù nhà mới dọn về đúng dịp Covid cũng chưa décor được đầy đủ.

Những tấm hình chân thực theo kiểu “có gì khoe nấy” sau khi xuất hiện cũng khiến bao trái tim phải xao xuyến, mơ ước về một ngôi nhà tương tự.

Chị Linh và bé Dino đáng yêu

Được biết căn hộ này rộng 100m² với 3 phòng ngủ nhưng chỉ có 2 mẹ con ở nên chị đã dành hẳn 1 phòng để cậu con trai đáng yêu tha hồ vui chơi, đá bóng trong những ngày bị "nhốt" ở nhà vì dịch. Ý tưởng cho căn hộ xuất phát từ ước mơ của chị Linh từ rất lâu rồi và thông qua việc tham khảo trên các nhóm về thiết kế, trang trí nhà đẹp, chị đã “định hình” được tổ ấm của mình. Chị cũng tìm đến sự hỗ trợ từ một đơn vị thiết kế để truyền đạt và xây dựng nên căn hộ theo đúng những hình ảnh, mong muốn mà chị yêu cầu.

Có thể là tác phẩm nghệ thuật về 1 người và trong nhà

Dưới đây là chi tiết căn hộ tuyệt vời của chị Linh dưới các góc nhìn khác nhau. Với mỗi bức ảnh nữ chủ nhân còn đăng kèm những caption ngắn gọn, hóm hỉnh giúp người xem hiểu hơn về căn nhà, người sở hữu và càng thêm thích thú dù chỉ được chiêm ngưỡng qua màn hình:

"1 chút thơ mộng của 2 chị em nhà tui, có nến có hoa và có màu ấm áp của nắng"

"… xa xa 1 chút"

"View từ bàn ăn ra phòng khách, mượn lọ hoa từ chỗ tivi ra để sống ảo chút.
Mình là mèo, mình hay ăn hạt, đây là hạt của mình, mieo"

"View từ bếp ra bàn ăn, 4h chiều hàng ngày là thời gian mình thấy nhà mình đẹp nhất, đẹp thực sự, đẹp lộng lẫy lun"

"Vẫn là bàn ăn, nhà ít người nên khi nào có khách sẽ sử dụng thêm ghế gấp mang ra nữa"

"Hmmm… lại nhìn ra nơi nắng chiếu lung linh …"

"… Và nhìn ngược lại từ nơi nắng chiếu lung linh đi vào"

Phòng khách đầy nắng ai nhìn cũng thích. Ở đây chị Linh cho biết còn thiếu 1 bức tranh treo tường nhưng do chưa chọn được mẫu ưng ý nên tạm thời để trống.

"Trông màu mè cũng ra gì phết phải không ạ"

"Vẫn thế thôi nhưng ảnh cũng đc nên không up thì phí ạ"

"Cái quạt tâm huyết. Cái này thì người bán cũng bảo luôn là không mát đâu. Mua decor thui nhưng mình thấy cũng đáng. Linh hồn của phòng khách đấy ạ"

"Vẫn là khoe nắng và khoe quạt"

"Nắng ạ"

"À đây là lí do hôm trước em bảo em chọn cái tủ này ạ, nó đồng điệu với cái mặt đá ốp trên bếp ý ạ, vì tường màu nắng rồi nên em thích tủ trắng cho nó đỡ chìm vào nhau"

"Nhìn từ phòng khách ra bếp "

"Hôm nay chưa ra đường nên chưa có mua hoa nên nhìn hơi trống ạ, nhưng trông vẫn ấm áp nhỉ "

"Cận cảnh 3 chú đèn thả. Đèn hình cái hạt dẻ, cái này mình cho các bạn thiết kế tự chọn, miễn là đẹp, ko đẹp dỗi khỏi thanh toán luôn  "

"Túi đựng hành tỏi"

"Cửa phòng Dino (con trai chị Linh), đầu tiên treo ngoài cửa nên để “ Dino’s house” nhưng thấy treo phòng Dino đẹp hơn"

"Tường phòng ổng, mấy chị vệ sinh công nghiệp tưởng mình dạy mẫu giáo nên mở phòng học tại nhà cho các con"

"Hôm trước mọi người hỏi đồ chơi ổng để đâu, thì em để đây ạ, còn nhà tiện sân bãi vườn tược ngay dưới chân nên nhà e cũng không nhiều đồ chơi vận động"m

"Thật ra đây là tủ quần áo ở phòng ổng, nhưng tạm thời quần áo của ổng đc để chỗ khác nên e cất đây cho gọn nhà "

"Bàn học của ổng để 2 mẹ con tương tác với nhau, khi nào vào lớp 1 thì đổi bàn sau ạ"

Căn phòng của cậu bé view vào buổi tối cũng vô cùng ấm áp, bay bổng

"Đây là tủ quần áo của ổng đấy ạ"

"Thước đo chiều cao"

"Bức tranh tượng trưng cho 2 mẹ con mình cóp nhặt trên mạng rồi đặt in"

""Bóng của ổng, phòng mình để trống để ổng chơi"

"Chiếc gương ngay cửa ra vào để mình tập yoga"

"Nơi biến hình của bánh bèo"

"Nơi bánh bèo tạo dáng"

Một số vật dụng đáng yêu của chị Linh

"Và đây là view nhà bánh bèo"

Theo V.K - Vietnamnet


thiết kế nhà đẹp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.