Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông

Hoa hậu Ngọc Châu từng nhiều lần muốn sửa nhà cho mẹ nhưng mẹ cô đều gạt đi vì một lý do.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-1

Công ty quản lý của hoa hậu cho biết bà Đặng Thị Gái - mẹ Ngọc Châu - qua đời trưa 13/8, sau va chạm xe máy khi lưu thông trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Bà Đặng Thị Gái được nhiều người biết đến khi xuất hiện cùng con gái tại một số sự kiện showbiz. Ngọc Châu thần tượng mẹ vì bà không những một mình gánh vác gia đình, còn luôn bảo vệ, mang những điều tốt nhất đến cho chị em cô.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-2

Cô nhớ thời điểm ba mất, gia đình làm nông. Khi ấy, mẹ cô trúng vụ, bán được 90 triệu đồng nông sản. Mẹ cô khi ấy còn rất trẻ, lo bản thân không vững tâm, sau này đi bước nữa và người đàn ông mới không yêu thương con cái, của cải có thể mất hết. Do đó bà quyết định xây một căn nhà khang trang cho cả gia đình, hoàn thiện vào năm 2003 với số tiền 80 triệu đồng. Xây xong nhà, mẹ cô không còn tiền tái vụ, phải vay mượn tiền để bắt đầu vụ mới.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-3

Ngọc Châu luôn tâm sự rằng, mẹ chính là hậu phương vững chắc, là người luôn tiếp thêm động lực giúp cô vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống. Và trong các cột mốc quan trọng của nàng hậu sinh năm 1994, mẹ cô luôn xuất hiện với hình ảnh mộc mạc, giản dị. Khi mẹ còn sống, nhiều lần hoa hậu Ngọc Châu muốn sửa nhà cho mẹ nhưng luôn bị bà gạt đi vì "ăn thì nhiều, sống bao nhiêu". Tính cách tiết kiệm của mẹ Ngọc Châu bắt nguồn từ những khó khăn bủa vây gia đình từ lâu, nhưng luôn cố gắng vun vén hết cho con.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-4

Quê nhà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu là xã vùng ven của tỉnh Tây Ninh, nằm cách trung tâm thành phố của tỉnh hơn 20km. Đây là địa bàn khá gần với biên giới nước bạn Campuchia. Căn nhà cấp 4 của Ngọc Châu ở quê với vách tường, mái lợp tôn (ngôi nhà lớn giữa ảnh) được xây dựng từ hơn 10 năm trước. Đây hiện là nơi ở của bà Đinh Thị Gái - mẹ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu cùng gia đình 3 người của chị ruột tân hoa hậu.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-5

Ấp Tân Đông có hàng trăm hộ dân sống rải rác trên diện tích hơn 10km2 thuộc xã Tân Hưng. Toàn xã có diện tích hơn 58km2 với hàng nghìn hộ dân. Hướng từ nhà hoa hậu chúng ta có thể thấy rõ hình ảnh của núi Bà Đen. Núi Bà Đen được biết đến bởi phong cảnh hữu tình và nhiều huyền thoại tại Tây Ninh.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-6
Đây là vùng đất nông nghiệp, cư dân chủ yếu trồng khoai mì, cao su.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-7
Một vườn cây cao su trong ấp. Từ đây di chuyển đến nhà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu mất khoảng 5 phút di chuyển bằng xe máy.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-8
Một Thánh thất Cao Đài gần nhà tân hoa hậu. Đây cũng là họ đạo phổ biến ở ấp Tân Đông nói riêng và của toàn xã Tân Hưng nói chung.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-9
Cuộc sống, nhà cửa những người bà con, hàng xóm của hoa hậu khá chân chất, mộc mạc. Ảnh chụp tại nhà ông Nấu (57 tuổi) là một người bà con của Ngọc Châu.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-10
Căn nhà Ngọc Châu từng sống với mẹ và các chị em nằm sâu trong những con đường đất đỏ liên xã nhỏ hẹp, ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, cách trung tâm TP Tây Ninh hơn 20 km.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-11
Để đến nhà riêng của cô phải đi qua những đường đất đỏ liên xã nhỏ hẹp.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-12
Nhà hoa hậu được bao bọc bởi hàng rào lớn, cổng vững chắc, mặt tiền khang trang.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-13
Bằng khen thành tích học tập xuất sắc của Ngọc Châu được treo trong căn nhà của cô ở Tây Ninh.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-14
Tuy nhà rộng nhưng gia đình Ngọc Châu khá đơn sơ, giản dị. Mẹ của Ngọc Châu không sắm sửa nhiều cho gia đình.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-15
Những vật dụng làm nương, rẫy của gia đình được để bên ngoài để tiện mang đi làm. Bàn ghế đá ngồi cũng để gần để tiện nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-16Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-17

Những bức ảnh chụp bà Gái và các con vẫn được lưu giữ cẩn thận trong căn nhà đơn sơ.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-18
Đất rộng nhưng vì hoàn cảnh nhà làm nông, cuộc sống của gia đình ở đây chỉ đủ ăn. Người dân ở đây rất khen ngợi mẹ của Ngọc Châu khi có thể cáng đáng cả gia đình nuôi các con ăn học thành tài, dù quanh năm chỉ có công việc làm nương, rẫy.

Điều HH Ngọc Châu chưa kịp làm liên quan đến căn nhà dành cho mẹ trước khi bà mất vì tai nạn giao thông-19
Ngọc Châu từng nhiều lần muốn sửa căn nhà này cho mẹ, nhưng giờ mẹ cô không còn nữa.

 

Theo GĐXH

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giadinh.suckhoedoisong.vn/dieu-hh-ngoc-chau-chua-kip-lam-lien-quan-den-can-nha-danh-cho-me-truoc-khi-ba-mat-vi-tai-nan-giao-thong-172240815064317035.htm

nhà của sao Việt

Ngọc Châu


Làm cha mẹ như... nước
Bạn bè tôi luôn nói tôi may mắn khi có 3 đứa con ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và không quậy tung nóc như con của nhiều người. Nhưng sự thực thì chả phải đâu. 3 đứa nhà tôi cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Chỉ là chúng tôi đều nhìn nhau mà sống, lựa chiều nhau mà cư xử.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.