- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đôi vợ chồng 9X bỏ phố về quê, chi 100 triệu cải tạo vườn rộng 10.000m2 vừa có ao vừa có suối
Với vợ chồng chị Hiền Phương, vườn chỉ là nơi gia đình chị giải tỏa căng thẳng chứ không phải làm kinh tế chính.
- Mẹ con Diệp Bảo Ngọc thu hoạch rau trái "hoành tráng" trên khu vườn trên cao, ai cũng khen đã con mắt
- Có khu vườn mát rượi rộng 10.000m2, nữ ca sĩ núp dưới gốc cây trốn cái "nóng xì khói" của Sài Gòn
- Khu vườn trên sân thượng "gây sốt": Cô giáo Tiếng Anh khẳng định không sai lầm khi chi tiền tỷ mua nhà mặt đất để có khuôn viên trồng hoa
Vì yêu thiên nhiên cây cỏ, vì không muốn gắn bó cả đời với chiếc máy tính nhàm chán mà vợ chồng chị Hiền Phương (sinh năm 1992) và anh Đinh Nhật (sinh năm 1990) đã quyết định bỏ phố về quê nhà ở huyện Cư M'gar, Đắk Lắk. Ở đây, anh Đinh Nhật đã kinh doanh online và thi công nội thất, còn chị Hiền Phương cũng có một thương hiệu nhỏ về các sản phẩm thiên nhiên như xà phòng, vải sáp ong,…
Ngoài ra, đôi vợ chồng còn trồng rau, nuôi cá, quay lại những video cuộc sống thú vị thường nhật, kể cho mọi người nghe những âm thanh bình yên của cuộc sống nơi thôn quê, truyền cho mọi người những cảm hứng tích cực về cuộc sống.
“Về quê là để được sống là chính mình, được gần gũi với những an lành, từ đó sẽ có thêm nhiều năng lượng để làm việc có ích khác nữa, để gửi gắm những điều tốt đẹp đi xa hơn. Biết đâu ở nơi nhộn nhịp nào đó vẫn có người tìm kiếm những chữa lành của thiên nhiên, bạn không tự mình đến được nơi này thì hãy ngắm hình Phương nhé”, mẹ một con chia sẻ.
Chị Hiền Phương cho biết, trước đây chị là một thợ chụp ảnh và sở hữu một studio riêng khá hút khách ở thành phố Buôn Ma Thuột nên có nguồn thu nhập ổn định. Còn anh Đinh Nhật trước đây hoạt động nghệ thuật ở TP.HCM, nhưng sau đó anh quyết định bỏ sự nghiệp đang theo đuổi về quê để ở bên gia đình và bố mẹ.
Hiểu chồng là một người coi trọng tình cảm gia đình, muốn gần gũi để chăm sóc bố mẹ nên ngay sau khi cưới, chị Hiền Phương đã theo chồng bỏ phố về quê. Ngoài ra, cũng là vì bản thân chị rất yêu thiên nhiên, cây cỏ, không muốn gắn bó cả đời với công việc ở studio chụp hình nên 9X rất hào hứng khi về quê cùng chồng.
“Mới đó mà chúng mình đã về quê sống được 4 năm rồi. Chúng mình không sống chung cùng bố mẹ mà thuê một mảnh vườn rộng 2.000m2 gần nhà nội để ở, bởi mình thích được gần gũi với thiên nhiên và chồng đã chiều theo ý muốn của mình. Cách đây một năm, chúng mình đã chuyển đến khu vườn thứ 2, rộng hơn và hoà mình với núi đồi hơn”, mẹ một con chia sẻ.
Khu vườn thứ 2 này rộng 10.00m2, hiện tại phần lớn vườn đang được để phát triển tự do. Vì với vợ chồng chị Hiền Phương, vườn chỉ là nơi gia đình chị giải tỏa căng thẳng chứ không phải làm kinh tế chính.
“Chúng mình chỉ thu gọn lại một góc vườn, còn lại để tự nhiên, lâu lâu đi dạo cũng thú vị. Trong vườn có ao, có suối, nhìn ngắm núi đồi được và chúng mình có cả một khoảng trời rộng trước nhà”, chị Hiền Phương cho hay.
Trong khu vườn nhà chị vừa có ao vừa có suối.
Chia sẻ về quá trình cải tạo vườn, mẹ một con cho biết khó khăn lớn nhất chính là cải tạo đất. Đất Tây Nguyên nhiều nơi là đất đỏ bazan rất tốt, nhưng có những nơi như vườn chị lại rất nhiều đá. Vì thế chị đã bỏ ra khoảng 100 triệu để cải tạo vườn.
Trong khu vườn này, vợ chồng chị chủ yếu trồng cây ăn trái và rau củ, mùa nào trồng thức nấy và hoàn toàn trồng theo phương pháp hữu cơ, không phun thuốc. Ngoài ra còn có một ao cá nhỏ, tất cả đều phục vụ cho gia đình và mang tặng bạn bè chứ không làm vì mục đích kinh tế.
Chị Hiền Phương nói: “Nếu về quê để làm kinh tế trên mảnh đất đấy, chắc chúng mình sẽ hối hận vì kinh nghiệm nông nghiệp không có, kiến thức cũng không. Nhưng rất may, chúng mình đều là những người đã từng ở thành thị, đều đã có hướng đi cho công việc là làm online và xác định không dựa vào sức lao động tay chân”.
Nông sản thu hoạch được trong khu vườn nhà chị Hiền Phương.
Giờ đây sau 4 năm về quê và được gần gũi với thiên nhiên, chị Hiền Phương nhận thấy hiệu quả công việc và tinh thần của chị đều tốt hơn trước rất nhiều. Dẫu vậy, với những người nuôi giấc mộng bỏ phố về quê, chị khuyên rằng nếu đang có gánh nặng về kinh tế thì khoan hãy về vườn. Hãy chuẩn bị thật tốt từ nguồn lực kinh tế, kinh nghiệm, kiến thức và sức khỏe vì việc bỏ phố về vườn là một hành trình không hề đơn giản.
“Đối với cá nhân mình, về vườn không phải để làm nông nghiệp nên từ ban đầu mình đã luôn tìm hướng đi khác. Mình yêu thích tự do, không muốn gò bó trong khung giờ làm việc cố định, nên mình tìm công việc có thể làm mọi lúc mọi nơi. Về vườn cũng không ‘chill’ như mọi người thấy trên mạng, về vườn là về cùng rắn, cùng sâu, ếch nhái, côn trùng, về vườn sẽ phải có nhiều mồ hôi hơn và da phải đen hơn, tay sẽ khô ráp hơn. Mình cũng chúc những bạn trẻ tìm được hướng đi để cùng nông thôn phát triển, nâng cao được giá trị cho nông sản Việt”, chị Hiền Phương nói.
Theo Người đưa tin
-
Nhà đẹp1 giờ trướcThiết kế cầu thang sắt như dải lụa mang đến trải nghiệm độc đáo cho không gian nội thất, vừa có thể thông gió lại giúp ngôi nhà có nhiều ánh sáng tự nhiên.
-
Nhà đẹp6 giờ trướcDưa hấu vốn là cây thân bò trên mặt đất nhưng do trồng ở sân thượng hạn chế không gian nên chị Thanh quyết định làm giàn treo. Vụ dưa năm nay, chị về đích thành công hơn 100 gốc, thu 600 quả, mỗi quả nặng 1,5 - 2kg.
-
Nhà đẹp9 giờ trướcNgôi nhà cổ 200 tuổi bằng gỗ mít ở làng Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) được gia đình ông Nguyễn Đình Hoan gìn giữ như báu vật. Có đại gia tìm đến trả giá triệu đô, ông cũng từ chối.
-
Nhà đẹp1 ngày trướcCác kiến trúc sư đã kết hợp những tảng đá hiện có từ địa điểm ban đầu, biến chúng thành các yếu tố chức năng vượt ra ngoài mục đích trang trí hoặc cảnh quan đơn thuần.
-
Nhà đẹp1 ngày trướcTòa nhà 3 tầng tọa lạc trên mảnh đất 3000m2 ở Ninh Bình được xây dựng từ 1.000m3 đá (nặng 3.000 tấn), được làm trong vòng 14 năm.
-
Nhà đẹp1 ngày trướcLệ Quyên khoe góc nhà thơm tho, tươm tất. Cô cho biết có thể ngồi ở đây cả ngày và cảm thấy rất bình yên.
-
Nhà đẹp1 ngày trướcTọa lạc ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An, ngôi nhà phố 4 tầng gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại và hình khối ziczac.
-
Nhà đẹp2 ngày trướcNgày càng nhiều người cho gạch men vào “danh sách đen” khi chọn vật liệu ốp tường nhà bếp. Tại sao vậy?
-
Nhà đẹp2 ngày trướcCó nhiều loại cây không chỉ tốt cho phong thuỷ, tôn thêm vẻ đẹp cho căn nhà mà còn không tốn nhiều thời gian chăm và tưới nước.
-
Nhà đẹp2 ngày trướcBài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin tư vấn chi tiết về xây dựng một ngôi nhà 3 tầng 4x18m2 đẹp, giúp bạn có được ngôi nhà mơ ước của mình.
-
Nhà đẹp2 ngày trướcCuộc sống làm nông dân ở quê tuy vất vả nhưng mang lại cho diễn viên Kiều Trinh nhiều niềm vui và sự bình yên.
-
Nhà đẹp3 ngày trướcNgôi nhà được thiết kế với bố cục và vật liệu mờ hết sức độc đáo, giúp mở rộng không gian sống mà không ảnh hưởng đến sự riêng tư và kết nối với môi trường bên ngoài.
-
Nhà đẹp3 ngày trướcThúy Nga cho biết từ nhỏ đã thích sửa sang nhà cửa, sau này làm ăn tốt mới có nhiều tiền để thỏa mãn đam mê.
-
Nhà đẹp3 ngày trướcBan công là không gian mở của gia đình nhưng đừng vì vài sở thích cá nhân mà biến nó thành nơi bí bách, ngột ngạt.