- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sân thượng phủ kín hoa hồng và rau quả sạch ở Sài Gòn của Hoa hậu Janny Thủy Trần
Nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ khi biết rằng, khu vườn sân thượng với vẻ đẹp xanh tươi của rau củ, rực rỡ tỏa ngát hương của hoa hồng do chính bàn tay của Hoa hậu Janny Thủy Trần dành thời gian chăm chút.
- Ngôi nhà 60m2 có 3 thế hệ cùng sinh sống: Thiết kế lạ không giống khuôn mẫu thông thường, phòng bếp độc đáo trông như một hang động thu nhỏ
- Căn nhà của một bác sĩ sẽ trông thế nào? Bức tường tivi được thiết kế trượt độc đáo, dù 80% nhà được phủ màu trắng nhưng không hề lạnh lẽo nhờ áp dụng cách này
- Không gian bên trong ngôi nhà 3 tầng của diễn viên Lê Giang
Những ngày dịch bệnh, khoảng sân thượng với đủ loại cây lá, đa dạng các loại hồng đua nhau khoe sắc chính là niềm vui ý nghĩa của Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Hoàn cầu 2016.
Hoa hậu Janny Thủy Trần sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nhiều nắng gió ở Bà Rịa Vũng Tàu, nơi có nhiều cây xanh bao phủ. Từ nhỏ, chị đã có đam mê trồng trọt.
Khi lớn lên rời quê hương, học tập và sinh sống ở TP.HCM, nơi phồn hoa đô hội, náo nhiệt và ồn ào ấy vẫn khiến chị không nguôi tình yêu với vườn tược, cây cối. Chị luôn nhớ về quê hương, về tuổi thơ và luôn khao khát được sống gần với thiên nhiên.
Khu vườn sân thượng rực rỡ sắc màu cây lá của Hoa hậu phu nhân Việt Nam Hoàn cầu 2016.
Vườn lệch tầng được trồng hoa hồng và rau quả sạch.
Hoa rực rỡ khoe sắc.
Không gian ngát hương trong nắng.
Vì cuộc sống trước đây của chị khá bận rộn, vừa tham gia showbiz, hoạt động nghệ thuật, vừa làm các công tác xã hội thiện nguyện, thêm quản lý công ty riêng về xuất nhập khẩu, công ty về sản xuất chương trình sự kiện cùng rất nhiều công việc khác khiến chị phải di chuyển liên tục các nước trên thế giới. Chị hầu như không còn chút thời gian cho riêng mình.
Vì thế, mỗi lần về nhà, chị luôn muốn thư giãn bên cây cối thiên nhiên, hít thở không khí trong lành. Đó cũng là lý do chị quyết định trồng nhiều cây xanh quanh nhà từ nhiều năm trước.
Nhưng vì không có chút thời gian chăm sóc nên chị đã thuê người làm trồng cây cảnh bình thường, chủ yếu để thư giãn và tạo không gian xanh cho ngôi nhà.
Trên sân thượng có khoảng hơn trăm loài hồng.
Hoa rực rỡ nhờ bàn tay chăm chút của chị Janny.
Khi dịch diễn biến phức tạp, công việc của chị gặp nhiều gián đoạn. Đây cũng là cơ hội để chị Janny dành thời gian bên gia đình và bắt đầu tự tay trồng trọt thực hiện niềm đam mê của mình.
Chị Janny chia sẻ: "Mình rất yêu hoa hồng, loài hoa được mệnh danh là quyến rũ và ngọt ngào nhất, giống như tâm hồn của người phụ nữ vậy. Tuy nhiên, đây cũng là loài hoa khá khó trồng, phải hiểu được đặc tính của nó, biết cách chăm sóc thì cây mới phát triển được.
Mình tìm hiểu và học hỏi trên các sách báo và trang mạng internet, các nhóm về hoa hồng và đặt giống, trồng. Mình rất vui vì những nỗ lực sau nhiều ngày đã thành công. Hiện tại khu vườn trên sân thượng có khoảng trăm cây, đủ các loại, đủ màu mà mình yêu thích".
Bên cạnh hoa hồng, khu vườn trên sân thượng nhà chị Janny còn có hoa mười giờ giống Thái với màu sắc phong phú và rất sai hoa; hoa nguyệt quế nở thơm ngào ngạt nhất là những đêm sáng trăng; hoa trang leo cho cổng nhà thêm sinh động giàu sức sống, thơm ngát quanh năm…
Cũng từ khi tự tay trồng trọt, mỗi chuyến đi xa chị đều mong trở về nhà, nơi chứa chăn niềm vui, hạnh phúc, ngọt ngào và bình yên.
Các ban công trong căn nhà được chị Janny trồng hoa giấy đủ loại để khi đứng ở bất kỳ cửa sổ nào, mọi người đều cảm thấy sắc màu tươi vui. Ngoài ra còn có hoa đậu biếc, vừa sử dụng trong nấu ăn, vừa làm đẹp cho khu vườn.
Hoa mười giờ.
Giống Thái nên rất sai hoa.
Các khoảng ban công được chị trồng hoa giấy.
Buổi tối thảnh thơi trên sân thượng.
Cũng vì yêu thích không gian xanh nên trong khu vườn sân thượng không chỉ có hoa mà còn được chị Janny trồng nhiều rau quả sạch. Chị trồng đa dạng đủ loại như ổi, chanh, quất, mướp, bí đỏ, bí đao, bầu, khổ qua…, các loại rau như rau dền, rau muống, mùng tơi, bình bát... hay củ như nghệ, gừng,…
Tất cả các loại hoa, rau củ đều được chị Janny trồng theo phương pháp hữu cơ. Với rau củ, chị tưới nước tự động để không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc. Với hoa hồng, chị tự tay tưới và chăm bón kỹ để đảm bảo lượng nước phù hợp với từng loài.
Bên cạnh đó, thời gian chăm chút cũng giúp chị nhanh chóng phát hiện dấu hiệu bệnh để xử lý kịp thời, tránh cho cây bị chết hay lây lan qua các cây khác. Chị Janny thường chọn tưới vòi áp lực lớn để rửa trôi các loại ấu trùng và đuổi sâu bọ.
Bên cạnh hồng, chị còn trồng rau quả sạch.
Mướp đắng.
Các loại rau gia vị.
ADVERTISING
iTVC from Admicro
Hoa đậu biếc.
Khi thời tiết bắt đầu vào mùa mưa, mùa sinh sản của các loại sâu bọ côn trùng và bắt đầu xuất hiện nấm bệnh do ẩm ướt. Chị bắt đầu xử lý bằng vôi bột nông nghiệp. Bên cạnh đó còn phun tinh dầu neem hoặc giấm gỗ để ngừa sâu và nấm.
Khoảng sân thượng có diện tích 150m2 bao gồm 2 khu vực được thiết kế lệch tầng. Khoảng diện tích đủ rộng ấy giúp chị thỏa mãn niềm đam mê trồng trọt. Giữa sân là nhà chồi mái ngói và các bộ bàn ghế đá, ghế lười, võng… giúp chị cùng các thành viên thoải mái thư giãn, đắm mình trong thiên nhiên, hít thở nhẹ nhàng, cảm giác rất bình yên và mát mẻ.
Với nhiều người, chăm cây vô cùng vất vả. Tuy nhiên, đối với chị, chăm sóc cây cối mang lại ý nghĩa rất lớn. Chị thích tự mình trồng cây, chăm cây như cách để nuôi dưỡng tâm hồn mình. Chăm cây mình yêu thích rất hạnh phúc, được ngắm nhìn cây lớn lên, đơm hoa kết trái, đó là một trải nghiệm tuyệt vời, thích thú và sung sướng.
Làm vườn cũng là cơ hội để chị tiếp xúc với nắng gió, không khí tự nhiên, lao động chân tay làm cho chị khỏe khoắn hơn cả về thể chất lẫn tâm hồn, lạc quan và suy nghĩ tích cực, nhất là trong những ngày Sài Gòn đang diễn biến phức tạp về dịch bệnh.
Mỗi ngày, chị Janny Thủy Trần dành khoảng 4 tiếng để chăm cho vườn hoa và rau củ, hai tiếng buổi sáng và hai tiếng buổi chiều trước khi mặt trời lặn. Chị thích những đêm có trăng sáng, được nằm thư giãn giữa vườn hồng dưới ánh trăng, cảm giác như quên cả thời gian, mọi thứ đều êm đềm, chầm chậm đủ để tận hưởng trọn vẹn bình yên.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Người mẫu Đức Tiến khoe vườn nhà tại Mỹ: 'Tôi có cả mai lẫn đào mà không được 500 tỷ như Trấn Thành'Nhà đẹp4 giờ trướcĐức Tiến tỏ ra tự hào về khu vườn do một tay mình chăm bón.
-
Nhà đẹp21 giờ trướcĐàm Vĩnh Hưng cũng có căn nhà giá triệu đô tai Mỹ được thiết kế theo phong cách hoài cổ, sang trọng.
-
Nhà đẹp1 ngày trướcCó cuộc sống vạn người mơ ước trong căn biệt phủ gần 300 tỷ nhưng ít ai biết Việt Hương từng khó khăn đến mức ăn nước canh cà chua sống qua ngày.
-
Nhà đẹp1 ngày trướcĐây là lần đầu tiên không gian phòng ngủ của vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh được hé lộ.
-
Nhà đẹp1 ngày trướcChuyên gia phong thủy chỉ ra 3 vị trí không nên đặt tủ lạnh, gia đình bạn có đang vô tình phạm phải lỗi sai này hay không?
-
Nhà đẹp1 ngày trướcCó những ngày, ô tô chở khách đến thăm quan lâu đài đỗ đầy khuôn viên, người ra vào tấp nập, hào hứng check-in từng góc trong nhà.
-
Nhà đẹp1 ngày trước“Tôi qua Australia 7 năm trước nhưng chưa có nhà, Ốc Thanh Vân mới qua đã có nhà, em tôi giỏi quá, đúng là tuổi trẻ tài cao”, MC Cát Tường nói.
-
Nhà đẹp2 ngày trướcĐây là cây cảnh "siêu hoa" với ngàn vạn bông hoa nhỏ xíu như những ngôi sao lấp lánh, hương thơm ngát bay xa.
-
Căn biệt thự 'đẹp hơn cả tạp chí' của NTK đứng sau những trang phục đặc biệt của Bắc Đẩu và Táo QuânNhà đẹp3 ngày trướcCăn nhà có diện tích hơn 300m2, bao phủ bởi khoảng sân vườn rộng, nhiều cây xanh
-
Nhà đẹp3 ngày trướcBảo tàng đạo Mẫu rộng 5.500m2 của Xuân Hinh đang là địa điểm chú ý của nhiều khán giả. Theo đó, công trình mang đậm nét văn hóa Việt Nam có nhiều góc đặc biệt, nhiều kỷ niệm của nghệ sĩ.
-
Nhà đẹp4 ngày trướcTừng bông hoa, ngọn cỏ trong vườn đều một tay cô ấy chăm sóc.