Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà "ngoài đóng, trong mở" cực độc ở Sài Gòn

Ngôi nhà trong hẻm này nổi bật giữa khu phố với màu đỏ bắt mắt.

Toạ lạc tại quận Bình Tân (TP.HCM), THD house là món quà cô con gái dành cho mẹ sau hơn 30 năm ở ngôi nhà cũ đã xuống cấp.

Với diện tích 190m2, kiến trúc sư đã tạo ra một không gian vừa dễ sinh hoạt cho người lớn tuổi, mặt khác cũng tạo được tính kết nối cao giữa các phòng chức năng.

Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-1
Ngôi nhà nổi bật giữa khu dân cư đông đúc

Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-2
Tầng trệt gồm bếp, sinh hoạt chung và nơi ngủ cho người mẹ. Ở đây, thay vì tạo ra một phòng ngủ khép kín, yếu tố rộng rãi và thông thoáng được quan tâm hơn.

Ở tầng 1 là 2 phòng ngủ dành cho con cái ở và chăm sóc bà. Hai không gian này được bố trí lệch tầng nhằm tạo ra được những khoảng trống nhiều và thoáng mát hơn. 2 phòng ngủ vẫn luôn đảm bảo sự riêng tư khi cần và kết nối với các không gian còn lại tốt hơn thông qua khoảng thông tầng.

Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-3Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-4

Phòng khách và bếp được nối liền

Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-5
Phòng ngủ của mẹ sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên, thô mộc

Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-6
Phòng ngủ của cô con gái có nhà vệ sinh riêng


Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-7Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-8

Hệ thống giếng trời

Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-9
Không gian thờ phụng được bố trí ở trên, cùng hướng ra khoảng giếng trời lớn. Nhờ cách thiết kế này, văn hoá tín ngưỡng được truyền tải ở góc nhìn nhẹ nhàng và gần gũi hơn.

Và cuối cùng là khoảng sân giặt phơi, lối lên sân vườn, toàn bộ diện tích mái dốc được sử dụng để trồng cây che mát, hoa và rau sạch. Khoảng vườn xanh giữa phố thị này là điểm nhấn cho ngôi nhà, đồng thời tạo ra một không gian trong lành, nơi các thành viên có thể sinh hoạt và thư giãn, ngắm nhìn thành phố mỗi ngày.

Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-10
Khu vực thờ tự

Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-11
Khu vườn trên mái

Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-12
Hệ thống mái che độc đáo của khu vườn

Thương mẹ 30 năm ở nhà xuống cấp, con gái xây tặng ngôi nhà ngoài đóng, trong mở cực độc ở Sài Gòn-13

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/thuong-me-30-nam-o-nha-xuong-cap-con-gai-xay-tang-ngoi-nha-ngoai-dong-trong-mo-cuc-doc-o-sai-gon-161212702000616663.htm

ngôi nhà độc đáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.