Nếu hình dung phòng khách nhà phố theo kiểu nghithức thông thường gồm có một tủ có kệ trưng tách chén, có tivi quay ra ngoài,phía trước tủ là một bộ sofa... thì nhà này không có phòng khách.

Chủ nhân ngôinhà không có nhu cầu giao tiếp? Thực ra thì chủ nhân của ngôi nhà, một phụ nữvừa đến tuổi về hưu là người giao tiếp rộng. Chị cũng không có quan niệm gì theokiểu khác người. Chị chỉ muốn làm cái gì đó phù hợp với chính mình.

Cái gì đó chính là một không gian sống phù hợp chongười thân và bản thân mình. KTS Trần Lê Quốc Bình, tác giả thiết kế ngôi nhànói: “Nét đặc biệt của chủ nhà là từ suy nghĩ đến cách sống rất độc lập. Từ lúctiếp chuyện sơ giao đến gặp gỡ thảo luận về phương án, tôi đã hiểu, chấp nhận vàthiết kế phù hợp những thói quen sinh hoạt của chị”.

Nhà không có phòng khách Nhà không có phòng khách

Một chỗ ngồi thông thoáng bên cạnh giếng trời

Phòng thư viện có Sàn nhà lát gỗ

Ngôi nhà cũ một tầng có một gácnhỏ nằm trên miếng đất kích thước 33,3 x 4,5m ở mặt tiền đường Nguyễn ĐìnhChiểu, quận 3 không hề thiếu diện tích cho nhu cầu sử dụng của hai mẹ con. Saukhi về hưu, có thời gian, chủ nhà quyết định xây mới để tận dụng hết công năngvà lợi thế của miếng đất đồng thời tạo ra một không gian sống phù hợp với mình.

Toàn bộ tầng hầm và hai tầng kế tiếp để cho thuê. Tầng 3 có một phòng nhỏ dànhcho khách và phần còn lại dành riêng cho cậu con trai. Tầng 4 dành cho chủ nhân,tầng 5 là phòng thờ, sân thượng, vườn cây. “Cả căn nhà như được gói gọn trongmột tầng lầu là tầng 4. Hầu hết mọi sinh hoạt của chủ nhà đều được thoả mãn ởtầng lầu này”, KTS Trần Lê Quốc Bình nói.

Nếu tính từ phía đường NguyễnĐình Chiểu vào, có thể coi tầng 4 này gồm sáu nhịp. Nhịp thứ nhất là bếp dài 5m.Nhịp thứ hai là phòng ăn dài 4,5m. Nhịp thứ ba là hành lang, ô cầu thang dài4,7m. Nhịp thứ tư là phòng thư viện dài 4,4m. Hai nhịp cuối cùng là phòng ngủ vàphòng vệ sinh cùng dài 4,5m.

Nhà không có phòng khách Nhà không có phòng khách

Một góc giếng trời cạnh bàn ăn

Bàn ăn ngăn cách với bếp bằng một quầy bar. Bên cạnh bếp là cửa sổ

Hoạt động giao tiếp của chủ nhàcũng diễn ra ở đây với những vị khách mà tư khi xây nhà, chị đã thầm nghĩ đến.Nếu người chị ruột của chủ nhà vào thăm em gái, bà sẽ không phải ngồi cứng nhắctrên sofa mà có thể vừa ngồi ở bàn ăn trò chuyện tự nhiên vừa đứng lên tự taypha cho cô em gái một cốc nước mơ, quà Hà Nội. Nếu bà bạn người Đức – bạn từthời còn học chung đại học ở Ba Lan sang thăm chủ nhà, hẳn bà sẽ thích thú vớiviệc vừa học nấu một món ăn Việt Nam vừa quan sát qua cửa sổ xem cảnh đường phốViệt Nam từ trên cao.

Còn nữa, những người thân với chủ nhà khi đến thăm chị, cóthể tự tay rót cho mình một ly rượu, ngồi ở quầy bar cùng câu chuyện của mìnhvới chủ nhà. Còn nữa, những người bạn trong nhóm bạn già thích văn thơ còn thểchọn ngay sàn phòng đọc sách làm nơi ngồi “tám”. Bàn ăn, hành lang, bồn cây...đều là nơi khách thân quen có thể đặt thêm một chiếc ghế và rù rì tâm sự.

Nhà không có phòng khách Nhà không có phòng khách

Phòng ngủ của chủ nhân bài trí đơn giản. Giữa phòng ngủ và buồng vệ sinh là khoảng giếng trời nhỏ

Khoảng vườn trên sân thượng ở phía trước, một góc thư giãn - một khoảng thở cho chủ nhân ngôi nhà

Chủ nhà cho biết, chị hài lòngvới những không gian riêng tư đặt gọn trong một tầng lầu, đủ sáng và thôngthoáng mà đi lại cũng dễ dàng. Hẳn nhiên là chị thích phòng thư viện, nơi mà bộsưu tập sách của chị có đủ chỗ để hiện diện. Chị cho biết, ở căn nhà cũ, chịphải chia sách ra nhiều nơi, việc tìm kiếm cũng mất thời gian mà lại khó bảoquản.

Còn ở đây, việc tìm kiếm dễ dàng. Ngôi nhà lại có nhiều không gian để đọc.Có thể đọc nhanh báo chí hoặc những cuốn đơn giản ở ngay bàn ăn. Có thể chìm đắmtrong trang sách ở ghế bành cạnh giếng trời trong phòng đọc. Lại có thể mê vớinhững cuốn sách mình thích trong phòng ngủ ngay cạnh thư viện.

Chị cũng hài lòng với thiết kếtách bạch từng phần, độc lập về không gian cũng như hạ tầng điện, nước, liên lạcgiữa phần cho thuê và phần ở. “Phần dành cho con trai tôi ở tầng 3 hiện vẫn đểtrống, chờ khi cháu đi du học về thì sẽ hoàn thiện nội thất.

Tuy nhiên, về tổchức những không gian chính thì tôi cũng đã trao đổi với cháu. Ngay trong khixây nhà cũng có khách muốn thuê nhưng tôi cũng phải chọn lựa, cả về người thuêvà dịch vụ muốn thuê. Tôi nghĩ làm văn phòng hoặc shop nhỏ là phù hợp nhất vớisinh hoạt của tôi và với cấu trúc toà nhà này”, chủ nhà nói.

Theo Hưng Long
Nhà không có phòng khách