Tối 22-9-1991, Christine Scriabine đang ngồi mơ màng trong phòng bếp ở thìChristopher Hightower chạy đến thông báo một việc kinh hoàng: Anh cô ErnestBrendel cùng vợ Alice và con gái Emily 8 tuổi bị bắt cóc. Những kẻ bắt cóc cũngđưa vợ và 2 con trai của Christopher theo, yêu cầu họ đáp ứng số tiền chuộc củachúng.

Vụ bắt cóc kỳ lạ

Christine rất kinh ngạc. Anh côErnest là một luật sư giỏi, chuyển từ thành phố New York tới Barrington, một khungoại ô có nhiều gia đình thuộc tầng lớp trung lưu sinh sống, thuộc thủ phủProvidence, bang Rhode Island (Mỹ). Còn người vợ Alice là một phụ nữ nhỏ nhắnlàm nhân viên thư viện tại trường Đại học Brown ở Providence. Thật khó tin làErnest có mối quan hệ với tội phạm trong thế giới ngầm, nhưng Christopher khẳngđịnh đó là sự thật vì anh có bằng chứng. Rút ra một chiếc ví da màu đen chứa thẻcăn cước của Ernest và một đôi nhẫn của Alice, Christopher hỏi: “Cô có nhận rachúng không?”. Lúc này, Christine linh tính có chuyện không hay xảy ra.

Nhà môi giới lừa đảo

Vợ chồng Walker cùng "vị cứu tinh", nhà thôi miên Hazell.

Không dừng lại ở đó,trong gần 5 tiếng rưỡi đồng hồ, Christopher tiếp tục câu chuyện, chorằng vụ bắc cóc là kết quả của một số khoản đầu tư thua lỗ mà Ernestthực hiện bằng tiền của bọn tội phạm. Do đó, theo Christopher, nhóm tộiphạm muốn lấy lại tiền và bắt 6 người làm con tin. Giá cho sự tự do củahọ là rất cao, chính xác là 300.000USD. Christopher cho biết có thể lođược 225.000USD nếu Christine lo nốt số tiền còn lại. Lúc này, Christinehoài nghi người đàn ông trước mặt mình có liên quan đến sự mất tích củagia đình anh trai. Nhận thấy Christine vẫn còn nghi ngờ, Christopher dẫnngười phụ nữ ra chiếc xe Toyota Camry màu đỏ của Ernest. Bên trong xe cóvết máu, khi đó, Christine tin rằng điều kinh hoàng nhất đã xảy ra.

Lật tẩy âm mưu thâm độc

Christopher Hightower và ErnestBrendel gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1989 thông qua một người bạn chung. Khiđó, Christopher đã thành lập Công ty Hightower Investments, Inc, chuyên môi giớiđầu tư. Có hứng thú đầu tư và được Christopher thuyết phục sẽ kiếm lời nhanhthông qua đầu tư tài chính, Ernest đồng ý đầu tư 2.000USD. Mối quan hệ giữa họthân mật đến nỗi ngoài cha mẹ, Christopher là người duy nhất được quyền đón congái họ Emily từ trường về.

Tuy nhiên, trong vài tuần, sốtiền 2.000USD đầu tư ban đầu của Ernest bị thua lỗ. Mặc dù Ernest do dự trongviệc đầu tư tiếp, Christopher đã thuyết phục được Ernest đầu tư thêm 15.000USDbằng cách quả quyết rằng một nhà đầu tư khác đã thu về 65.000USD tiền lợi nhuậntrên khoản tiền đầu tư 75.000USD, do nghe theo sự tư vấn tài chính thông minhcủa Christopher. Nhưng điều Ernest không biết, đó là không có khoản lợi nhuận65.000USD nào cả.

Ngày 1-4-1991, nghi ngờ người bạnkhông có khả năng tư vấn tài chính, Ernest hỏi về số tiền đầu tư 15.000USD.Nhưng tài khoản chỉ còn lại 3.139USD, Ernest đã mất gần 80% tổng số tiền chỉtrong vài tháng. Đi sâu tìm hiểu, Ernest biết được nhiều người khác cũng bịChristopher lừa gạt. Ernest dọa sẽ kiện Christopher tội lừa đảo. Cho rằng Ernestsẽ hủy hoại đời mình, Christopher đã lập âm mưu sát hại anh. Tối 20-11-1991, mặcbộ quần áo ninja và mang theo 6 mũi tên bọc thép, Christopher đã bắn Ernest khianh vừa bước ra khỏi ô tô. Tiếp theo đó, Christopher lần lượt sát hại Alice vàcon gái Emily.

Sau khi gây án, Christopher láichiếc xe Toyota Camry màu đỏ của Ernest tới nhà Christine Scriabine và bịa rachuyện bắt cóc. Nhưng khi nhìn thấy vết máu trong ôtô, lại thấy Christopherkhông báo ngay cho cảnh sát mà vòng vo về việc bắt cóc, Christine tin rằng chínhChristopher đã sát hại gia đình anh trai nên báo cảnh sát. Christopher bị bắtvài ngày sau đó. Án phạt tù chung thân là kết cục cuối cùng dành cho hắn

Theo Hoàng Cường
Nhà môi giới lừa đảo