Cơn mưa lớn tối ngày 13/6 ở Hà Nội đã khiến cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn.
Chỉ sau khoảng hai tiếng mưa xối xả, nước tràn lênh láng khắp tầng một căn nhà của ông Nam ở Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Người đàn ông này xót xa nhìn hàng loạt đồ dùng như tủ lạnh, điều hòa ngập sâu trong nước.
Khu nhà trọ của gia đình bà Phạm Thị Lý (ngõ 394 Mỹ Đình) đen ngòm nước mưa, nước cống. Hành lang dãy trọ ngập tới đầu gối. "Hơn 10 phòng trọ, phòng nào cũng lênh láng nước. Nước lên quá nhanh, chúng tôi trở tay không kịp", bà Lý cho biết.
22h30, chị Tuyết Hồng - sinh viên thuê trọ tại nhà bà Lý khệ nệ khênh tủ lạnh, quạt điện lên cao, liên tục quét, đẩy nước ra ngoài.
"Sau hơn một tiếng dọn dẹp, tìm đủ cách đẩy nước ra ngoài mà không đỡ, mình đành kệ. Vẫn may là mình kịp nhờ mọi người hỗ trợ bê tủ lạnh, đồ điện lên cao. Nước không rút nhanh thì đêm nay ngủ cũng chẳng ngon nổi", chị Hồng chia sẻ.
Một nữ sinh viên khác chán chường nhìn căn phòng lênh láng nước, ngập tới tận giường, tràn hết vào nhà vệ sinh, tủ quần áo. "Nước cống bẩn, bốc mùi kinh khủng. Mình chỉ kịp tháo giường, kê chồng lên nhau, tháo tủ quần áo... dồn hết lên gác xép. Đêm nay mình chưa biết ngủ nghỉ ra sao với tình cảnh này", nữ sinh viên thở dài.
Cả khu trọ chán nản đứng chờ nước rút.
Dù đã xây một tấm chắn bằng gạch, xi măng cố định trước cửa nhưng tầng một nhà bà Lý vẫn bị nước tràn vào. "Ở đây cứ mưa to là ngập nên nhà tôi chấp nhận xấu, bất tiện, cố xây cái tường chắn nước. Ấy vậy mà từ đầu mùa hè tới giờ đã 2 - 3 lần nước tràn vào nhà rồi. Mùi bốc lên kinh lắm, nước đen ngòm", bà nói.
Nhiều cửa hàng trên đường Thiên Hiền, Mỹ Đình 1 ngập nước lênh láng. Gia chủ vất vả tát nước giữa đêm.
Nhiều người dân đứng trên ghế, ngóng chờ nước rút.
Trên đường, hàng loạt xe chết máy. Người dân bì bõm đẩy xe, lội nước để trở về nhà.
Nhiều người vừa lo cảm lạnh vì lội nước khi tối muộn vừa lo mắc các bệnh ngoài da vì nước quá bẩn.
Nhiều khu vực ngập sâu tới 70-80cm.
Cửa hàng sửa xe trên đường Mỹ Đình làm việc hết công suất. Hàng chục chiếc xe chết máy chờ được "giải cứu".
Đến 23h30 đêm, nhiều người vẫn chật vật dắt xe vượt ngập để về nhà.
Theo Dân Trí