
Ở thời điểm cuối cấp, Nhã Phương từng rơi vào hoàn cảnh không có nổi 50.000 đồng để đóng lệ phí thi đại học. Gia đình khi ấy muốn cô theo ngành ngân hàng, bởi một công việc ổn định được xem là lựa chọn an toàn hơn với hoàn cảnh kinh tế của cả nhà.

Thế nhưng Nhã Phương lại có mong muốn khác. Cô âm thầm đăng ký thi vào trường nhạc. Trong lúc làm hồ sơ, nữ diễn viên vô tình đăng ký nhầm sang trường Sân khấu điện ảnh.
Sai sót tưởng như rất nhỏ này sau đó lại trở thành một trong những ngã rẽ quan trọng nhất cuộc đời cô.
Khi nhận giấy báo trúng tuyển, Nhã Phương muốn nhập học nhưng không nhận được sự đồng thuận ngay lập tức từ cha mẹ. Gia đình không có truyền thống nghệ thuật, trong khi điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế nên việc lựa chọn một nghề nghiệp ổn định được cha mẹ cô đặt lên trước.

Cuối cùng, Nhã Phương vẫn quyết định thử sức với diễn xuất.
Quyết định theo nghệ thuật càng đáng chú ý nếu nhìn lại xuất phát điểm của Nhã Phương.
Cô sinh ra tại Đắk Lắk trong một gia đình có 5 anh chị em gồm 4 con gái và 1 con trai. Bố là giáo viên, mẹ làm nội trợ và buôn bán nhỏ. Thu nhập của gia đình đến từ công việc nông nghiệp, tiền lương của bố và gánh hàng tạp hóa của mẹ.

Tuổi thơ của Nhã Phương vì thế không gắn với những món đồ chơi đắt tiền. Cô từng kể rằng mình cũng thích búp bê như nhiều bé gái khác nhưng hiểu gia đình không đủ điều kiện mua.
Mỗi lần theo cha mẹ lên rẫy, nữ diễn viên lại tìm những trái bắp non có hình dáng giống em bé để làm đồ chơi. Sau khi cha mẹ phát hiện, cô còn bị cấm lên rẫy vào mùa bắp vì sợ tiếp tục chơi theo cách đó.

Những ký ức rất nhỏ này phần nào cho thấy hoàn cảnh mà Nhã Phương từng trải qua trước khi bước vào showbiz.
Nhã Phương cũng từng kể về một câu chuyện gia đình khiến cô nhớ mãi.
Khi cô chào đời, bố từng không nhìn mặt con vì mong muốn người con thứ ba là con trai. Sau khi đã có hai con gái, ông đặt nhiều kỳ vọng vào đứa trẻ tiếp theo nhưng Nhã Phương lại tiếp tục là một bé gái.
Theo lời nữ diễn viên, mẹ từng kể rằng vì buồn phiền và lo lắng trong thời gian mang thai, bà không có điều kiện chăm sóc thai kỳ như mong muốn. Thế nhưng những năm sau đó, mối quan hệ giữa Nhã Phương và bố lại thay đổi hoàn toàn.
Cô từng chia sẻ mình rất quấn bố, đến năm lớp 8 vẫn muốn ngủ cùng bố. Các chị phải nhắc rằng cô đã lớn nên không thể tiếp tục như vậy.
Câu chuyện từ sự hụt hẫng ban đầu đến tình cảm gắn bó về sau cũng là một phần ký ức gia đình được Nhã Phương nhiều lần nhắc lại.

Năm 2009, Nhã Phương bắt đầu đóng phim với một vai nhỏ trong Những Thiên Thần Áo Trắng. Những ngày đầu sự nghiệp chưa lập tức mang đến danh tiếng, nhưng cô tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.
Bước ngoặt đến vào năm 2013 khi cô được chú ý qua phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò.
Hai năm sau, vai diễn trong Tuổi thanh xuân tiếp tục giúp tên tuổi Nhã Phương được biết đến rộng rãi hơn. Từ đó, cô xuất hiện trong nhiều dự án như Zippo, Mù Tạt Và Em, Yêu Đi, Đừng Sợ!, Ngày Ấy Mình Đã Yêu và Cây Táo Nở Hoa.

Con đường ấy khác xa lựa chọn ngành ngân hàng mà gia đình từng định hướng cho cô.
Sau khi có chỗ đứng trong nghề, Nhã Phương vẫn nhiều lần nhắc đến việc trân trọng giá trị của đồng tiền và chăm chỉ làm việc để ổn định cuộc sống.
Hiện tại, cô có cuộc sống gia đình đủ đầy bên Trường Giang. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng cho biết bản thân vẫn khá tiết kiệm và được chồng tin tưởng trong chuyện tài sản.
Nhã Phương kể Trường Giang có thể mua một mảnh đất rồi gọi cô đến ký giấy mà trước đó không nhất thiết phải báo trước. Theo cô, điều này xuất phát từ sự tin tưởng giữa hai vợ chồng và việc cô không có thói quen tiêu pha tùy tiện.

Theo Người Đưa Tin