Trong những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đang xôn xao trước sự việc lùm xùm 14 tỷ đồng tiền kêu gọi quyên góp ủng hộ lũ lụt miền Trung của NS Hoài Linh.
Mặc dù Hoài Linh đã gửi clip giải thích và đưa văn bản xác nhận rõ ràng nhưng khán giả vẫn đặt nhiều nghi vấn trước vụ việc này. Chiều 25/5, chúng tôi đã có mặt tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Khác với trước đây, Nhà thờ Tổ của Hoài Linh hiện giờ đều "cửa đóng then cài", hoàn toàn không có một bóng người nào xuất hiện.
Nhà thờ Tổ của Hoài Linh trong tình trạng đóng kín cổng
ĐỘC QUYỀN: Nhà thờ Tổ "cửa đóng then cài" im lìm vắng vẻ giữa lùm xùm vụ 14 tỷ từ thiện của Hoài Linh - Ảnh 3.
Được biết, Nhà thờ Tổ của Hoài Linh đã đóng cửa ngay từ khi dịch Covid-19 trở lại. Dưới tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc Nhà thờ Tổ của Hoài Linh đóng cửa cũng là điều dễ hiểu. Có thể thấy, Nhà thờ Tổ đã đóng cửa ngay từ trước khi vụ lùm xùm 14 tỷ từ thiện của Hoài Linh gây xôn xao cộng đồng mạng.
Theo Pháp luật và bạn đọc