Thúy và Hùng kết hôn được 8 năm, và điều anh không ngờ nhất chính là vợ anh đã phản bội
và qua lại với một gã đàn ông khác. Thời điểm đó, Thúy có công việc với
mức lương cao ngất ngưỡng, cả hai còn có một bé trai khoảng 5 tuổi. Khi
biết Thúy phản bội, Hùng rất tức giận và muốn ly hôn với cô, tuy nhiên
sau khi bình tĩnh Hùng quyết định cho Thúy thêm một cơ hội.
Thúy là một người phụ nữ xinh đẹp và có năng lực trong công việc.
Sau khi kết hôn, Thúy không dành toàn tâm toàn ý cho việc chăm sóc gia
đình, mọi việc đều do Hùng đảm nhiệm. Bởi công việc của Hùng không bận
rộn như vợ, hơn nữa Hùng không được công ty đãi ngộ với mức lương cao
như Thúy, lương của Hùng chỉ bằng 1/4 lương vợ. Sau đó, Thúy sinh một bé
trai kháu khỉnh, Thúy bảo tiền lương của cô đủ nuôi sống cả nhà nên
muốn anh tập trung hơn vào việc chăm lo cho gia đình và con cái.
Ảnh minh họa
Không còn cách nào khác, Hùng đành đón mẹ lên chăm sóc cháu nội,
anh bận bịu túi bụi giữa chuyện công việc và chăm lo cho gia đình, cuộc
sống như vậy đã trải qua 8 năm, cho đến khi anh phát hiện bị vợ cắm
sừng. Hôm đó, Hùng tan ca sớm nên anh ghé đến công ty đón vợ, tuy nhiên
Hùng bất ngờ khi thấy Thúy bước lên một chiếc xe sang trọng, cô còn
hôn đắm đuối một gã đàn ông khác trong xe, thời khắc đó ngực của anh đau
nhói như bị một bàn tay hung hăng đấm mạnh vào lồng ngực, anh cảm thấy
nghẹt thở vì niềm tin bị chà đạp.
Kể từ hôm ấy, Hùng bắt đầu theo dõi mọi hành động của Thúy, Hùng
phát hiện trong điện thoại của vợ có nhiều tin nhắn tình cảm và hình ảnh
thân mật với gã đàn ông ấy, anh còn bắt gặp cả hai dắt díu nhau vào
khách sạn cao cấp, khi đến quầy tiếp tân hỏi chuyện, Hùng được biết bọn
họ thường xuyên lui tới khách sạn này, tuy anh muốn bắt bọn họ tại trận
nhưng nhân viên lễ tân từ chối để anh biết số phòng của khách, vì thế
Hùng đành phải buồn bực ra về.
Tối hôm ấy, 11 giờ đêm Thúy mới về đến nhà, Hùng đã mỉa mai trách móc vợ: "Dạo này em đi làm về muộn thế? Ra vào khách sạn với gã đàn ông khác chắc vui lắm nhỉ?". Dường như Thúy cũng hiểu ẩn ý trong câu nói của chồng, thế là cô đánh trống lảng: "Dạo này em phải thay mặt công ty tiếp đãi đối tác, anh đừng hiểu lầm em như vậy, hôm nay mệt lắm nên em đi ngủ trước đây". Bởi vì không có bằng chứng nên Hùng không thể nào vạch trần sự giả dối của vợ. Sáng hôm sau, Hùng khuyên nhủ Thúy: "Em làm gì thì làm, đừng khiến gia đình này tan vỡ, con chúng ta vẫn còn nhỏ lắm". Thúy gật đầu và mỉm cười rất tươi: "Anh yên tâm, từ giờ em sẽ chú ý duy trì khoảng cách với các đối tác là nam giới".
Hùng còn yêu Thúy nên đó là lý do anh sẵn lòng tha thứ cho vợ. Hơn
nữa căn nhà này, chiếc xe anh đang đi cũng là Thúy bỏ tiền ra mua, ngay
cả khi bố mẹ anh bị bệnh và nằm viện cũng là Thúy đưa tiền chữa trị, cả
hai người còn một đứa con bé bỏng, đó là lý do anh nợ Thúy quá nhiều
và không đành lòng nhìn con lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Sau 4
năm, Hùng cứ ngỡ Thúy đã cắt đứt quan hệ mập mờ với gã đàn ông ấy, tuy
nhiên anh đã lầm. Thúy thường xuyên viện cớ đi công tác để hẹn hò với
gã, điều này Hùng vô tình biết được trong một lần nghe Thúy nói chuyện
qua điện thoại. Khi đó anh đã rất tức giận và đề nghị ly hôn với
Thúy. Điều Hùng không ngờ chính là Thúy đồng ý ngay nhưng cô yêu cầu
anh phải từ bỏ mọi thứ, không đòi chia tài sản và từ bỏ quyền nuôi con.
Nghe yêu cầu quá đáng của vợ, Hùng tức giận mắng: "Là
cô làm chuyện có lỗi với gia đình này, tại sao cô còn dám đòi hỏi như
vậy? Cô đã không chăm lo cho con cái thì cô giành nuôi con làm gì?". Thúy lập tức phản bác lại: "Bao
lâu nay anh ăn tiêu tiền của tôi chắc anh quên rồi nhỉ? Tiền lương của
tôi đều chi trả mọi thứ cho gia đình, đồng lương bèo bọt của anh có đáng
là bao? Nếu không có tôi, cái gia đình này đã rơi vào cảnh túng thiếu
từ lâu rồi, khi ly hôn anh sẽ trắng tay, anh có nuôi nổi con không
mà giành quyền nuôi con với tôi hả?". Nghe những lời vợ xỉa xói như tát nước vào mặt khiến anh giận tím tái hết cả mặt mày.
8 năm chung sống và 4 năm biết vợ ngoại tình
vẫn cho vợ cơ hội để thay đổi nhưng Thúy vẫn chứng nào tật nấy, cô vẫn
lén lút qua lại với gã đàn ông khác, nhìn vợ thiếu trách nhiệm và tình
yêu thương với con cái, Hùng biết rằng cô không phải là người mẹ tốt.
Giờ đây cô còn giành quyền nuôi con, rồi đây tương lai của đứa trẻ sẽ đi
về đâu? Hùng cũng tự trách bản thân không đủ năng lực kiếm tiền trang
trải cuộc sống mà sống dựa vào vợ để giờ đây Thúy mới được dịp lên mặt
như vậy. Hiện tại, Hùng vừa nỗ lực làm việc vừa cố gắng giành quyền nuôi
con, điều này không hề dễ dàng nhưng anh sẽ không ngồi yên chứng kiến
sai lầm của Thúy phá nát mọi thứ.
>> Trót phản bội chồng để sa vào vòng tay kẻ đã lừa dối tôi 5 năm về trước
>> Trinh tiết là gì mà để đêm tân hôn tôi phải quỳ cả đêm thấm đẫm nước mắt?
>> Giá như lúc đó tôi không cầm điện thoại của chồng, có lẽ đã không thế này
>> Trót phản bội chồng để sa vào vòng tay kẻ đã lừa dối tôi 5 năm về trước
>> Trinh tiết là gì mà để đêm tân hôn tôi phải quỳ cả đêm thấm đẫm nước mắt?
>> Giá như lúc đó tôi không cầm điện thoại của chồng, có lẽ đã không thế này
Theo Trí thức trẻ