Ngoài thành tích học tập nổi bật, có cuộc sống chuẩn rich kid, thời gian qua Mai Thảo Ngọc (tên thân mật là Hạt Dẻ) còn gây chú ý lớn khi tích cực tham gia các bộ môn thể thao rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là bóng rổ.

Mới nhất, nữ sinh 10X đã có mặt theo dõi trận đấu giải Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025. Ở lần lộ diện này, ái nữ thứ 2 nhà MC Quyền Linh lên đồ giản dị với áo phông trắng oversize, quần short, tóc xõa. Cô nàng vô cùng nổi bật giữa đám đông nhờ ngoại hình sáng và đôi chân dài nuột nà.

Nhan sắc nổi bật của con gái MC Quyền Linh.

Khoảnh khắc cam thường này lập tức gây sốt. Netizen liên tục dành lời ngợi khen cho nữ sinh này.

Để có được vóc dáng và diện mạo như hiện tại, thời gian qua vợ chồng MC Quyền Linh đã định hướng rèn luyện thể chất cho các con thông qua thể thao, đặc biệt là bóng rổ và bơi lội. Ở tuổi 17, Hạt Dẻ hiện đã cao trên 1m70 - nổi bật hẳn giữa bạn bè đồng trang lứa.

Được biết, Hạt Dẻ đang theo học tại ngôi trường quốc tế ở TP.HCM với mức học phí đắt đỏ. Trên website trường đã công bố mức học phí cho năm học 2024-2025 đối với lớp 12 là khoảng 627 triệu đồng/năm.

Hạt Dẻ là một trong những nữ sinh GenZ nhận nhiều quan tâm trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Ngoài học phí, phụ huynh cần phải đóng thêm nhiều khoản khác với mức phí đắt đỏ như 3,5 triệu đồng lệ phí đăng kí tuyển sinh; 70,8 triệu đồng phí tuyển sinh; 35,4 triệu đồng phí đặt cọc,... MC Quyền Linh từng tiết lộ con gái út thích công việc trong lĩnh vực truyền thông, vợ chồng anh đặt quy tắc các con phải học sau đó mới nghĩ đến chuyện vào showbiz.

Nam MC chia sẻ trong cuộc trò chuyện với báo chí: "Con tôi rất nghe lời cha mẹ. Tôi có nói với con là tôi chưa muốn cho con theo nghệ thuật và theo showbiz, khi nào con tốt nghiệp đại học, cầm trên tay tấm bằng, ba hạnh phúc tự hào rồi thì lúc đó quyền con quyết định, muốn làm gì ba không cản.

Nữ sinh được bố mẹ đầu tư cho việc học.

Còn bây giờ tôi không muốn con bước vào showbiz để lơ là việc học. Với tôi việc học rất quan trọng, hãy tập trung hết sức mình vào nó.

Tôi từng bỏ lỡ một ước mơ, đó là ngồi ở giảng đường đại học. Và tôi muốn con mình phải ngồi ở ghế giảng đường đại học, không biết con thích gì nhưng phải làm được điều đó.

Khi nào cầm được tấm bằng đại học, con muốn làm điều gì cũng được. Còn hiện tại tôi định hướng là phải học, học xong tới đâu hay tới đó".

Theo Thương trường