Có tới hai cuộc thi nhan sắc“quý cô” tầm cỡ quốc gia (Hoa hậu Việt Nam) và quốc tế (Hoa hậu Thế giới ngườiViệt) được khởi động cùng lúc, nhưng nhan sắc Việt lại để vuột mất cơ hội gópmặt tại một trong hai sân chơi sắc đẹp lớn nhất thế giới - “Hoa hậu Hoàn vũ2010”.

Chọn ai, aichọn?

Theo lịch trình vừađược Ban tổ chức “Hoa hậu Hoàn vũ 2010” công bố thì đương kim Hoa hậu Hoàn vũStefania Fernandez sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kếtdiễn ra ngày 23-8 tới tại bang Nevada (Mỹ).

Trong khi đó, cảcuộc thi “Hoa hậu Việt Nam” lẫn “Hoa hậu Thế giới người Việt” đều khép lại trướcđó… vài ngày nên đương nhiên những người đẹp được tôn vinh ở hai sân chơi trênđều vuột mất tấm vé đến với đấu trường “Hoa hậu Hoàn vũ 2010”.

Vì thế, cơ hội đượcchia đều cho các gương mặt… cũ đáp ứng đủ điều kiện đại diện nhan sắc Việt dựthi sân chơi quốc tế này, đó là những người từng giành giải tại một cuộc thi sắcđẹp cấp quốc gia và chưa từng dự thi “Hoa hậu Hoàn vũ” lần nào.

Cứ chiểu theo tiêuchí ấy thì số lượng những gương mặt cũ này cũng chả nhiều nhặn gì. Bởi năm 2009trước đó là năm mà các cuộc thi sắc đẹp dành cho “quý cô” đều phải “dạt” sangmột bên để nhường chân cho sân chơi “quý bà”.

Nhan sắc Việt: Tự làm khó mình

Sai phạm của cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam” đã khiến Thùy Dung và 2 Á hậu bị tước cơ hội vươn ra thế giới

Còn trở về năm2008, đã khiến 3 người đẹp giành giải cao nhất bịtước cơ hội vươn ra thế giới. Tuy đến giờ cơ quan quản lý cho biết sẽ xem xétviệc cấp phép trở lại để họ dự thi quốc tế song các đơn vị từng nắm bản quyềnđưa người đẹp Việt dự thi sân chơi này lại tiết lộ chưa cân nhắc đến khả năngchọn họ.

Lúc này, nhìn đinhìn lại thì Á hậu 2 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008” Dương Trương Thiên Lý có vẻnhư là người đẹp hội tụ đủ điều kiện dự thi hơn cả bởi cả hai người đẹp đạt giảicao hơn tại cuộc thi này là Hoa hậu - Thùy Lâm và Á hậu 1 - Võ Hoàng Yến đều đãlần lượt đại diện nhan sắc Việt dự thi “Hoa hậu Hoàn vũ”.

Tuy nhiên, vẻ đẹpthuần Việt và chiều cao khiêm tốn của cô xem chừng khó lòng chinh phục được sânchơi vốn thiên về vẻ đẹp hiện đại và tính chuẩn mực về số đo hình thể này. Ấy làchưa nói thời gian gần đây, người đẹp này không mấy mặn mà với các cuộc thi nhansắc nên có được mời cũng chưa chắc đã… nhận lời.

Nhan sắc Việt: Tự làm khó mình

Vẻ đẹp thuần Việt và chiều cao khiêm tốn của Thiên Lý xem chừng khó lòng chinh phục được sân chơi thế giới

Trong số các ứng cửviên sáng giá cho sự lựa chọn này còn có thể kể đến Hương Giang (Á hậu 2 Hoa hậuViệt Nam toàn cầu 2009) và Trương Thị May (Á hậu 1 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam2007). Tuy nhiên sau những thành công tại sân chơi “Hoa hậu Thế giới 2009”, Áhậu Hương Giang từng tâm sự cô sẽ không tham dự thêm bất cứ cuộc thi sắc đẹp nàonữa.

Còn thì vừa bỏ lỡ cơ hội đến với “Hoa hậu Trái đất 2009” vì mộttai nạn bất ngờ mà được biết đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục.

Cũng có một số ýkiến đề cử người đẹp Nguyễn Ngọc Lan Hương (Á hậu 4 Siêu mẫu Việt Nam 2009) vàVũ Hoàng Điệp (Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009) song cơ hội của cả hai người đẹpnày không có nhiều trừ khi cơ quan quản lý linh động trong việc cấp phép bởidanh hiệu mà họ giành được không thuộc phạm vi thi Hoa hậu cấp quốc gia nênkhông đủ điều kiện dự thi Hoa hậu cấp quốc tế.

Nhan sắc Việt: Tự làm khó mình

thì vừa bỏ lỡ cơ hội đến với “Hoa hậu Trái đất 2009” vì một tai nạn bất ngờ

Thụ động vàmơ hồ!

Chật vật trong việctìm kiếm đại diện nhan sắc Việt dự thi sắc đẹp quốc tế một lần nữa cho thấy sựthụ động trong việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam hiện nay.

Trong khi ở cácquốc gia trên thế giới, “mùa” thi Hoa hậu đều đồng loạt diễn ra từ tháng 4 đếntháng 5 hàng năm thì ở nước ta, đó mới là thời điểm để các nhà tổ chức… nộp hồsơ xin cấp phép và phải đợi vài tháng sau mới có thể triển khai. Càng đáng nóihơn khi các đấu trường sắc đẹp danh tiếng tầm cỡ thế giới lại thường “khai mùa”từ tháng 5.

Thế nên lần nàocũng vậy, người đẹp đại diện Việt Nam dự thi quốc tế thường có ít thời gianchuẩn bị hơn thí sinh các nước khác và lúc nào cũng trong tình trạng “vắt chânlên cổ” để chạy nước rút. Thế nên mới có chuyện trớ trêu là cả nhà tổ chức lẫnngười đẹp dự thi các cuộc thi sắc đẹp trong nước vừa thi thố vừa… hồi hộp ngóngxem thời điểm diễn ra các sân chơi quốc tế thế nào, liệu có kịp tham dự haykhông (?!).

Không chỉ vậy, từtrước đến nay việc nắm bản quyền cử người đẹp Việt Nam dự thi quốc tế vẫn nằmtrong tay một số đơn vị tư nhân như: RASS, Elite, Công ty Hoàn vũ… theo hìnhthức xã hội hóa chứ không cố định.

Bởi thế mới cóchuyện, mặc dù chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ khai màn cuộc thi “Hoa hậu Hoànvũ 2010” song đến giờ chúng ta vẫn chưa biết đơn vị nào nắm giữ bản quyền cửngười đẹp Việt Nam dự thi năm nay và việc chọn ai đi thi vẫn còn là ẩn số.

Nhan sắc Việt: Tự làm khó mình

Sau những thành công tại sân chơi “Hoa hậu Thế giới 2009”, Á hậu Hương Giang từng tâm sự cô sẽ không tham dự thêm bất cứ cuộc thi sắc đẹp nào nữa

Đó là còn chưa nóibất kể đơn vị nào cũng có quyền chủ động thương lượng về bản quyền cử người đẹpViệt dự thi với Ban tổ chức các cuộc thi sắc đẹp cấp thế giới mà không phải xinphép cơ quan quản lý. Theo đại diện Cục NTBD, điều này vô tình đẩy cơ quan quảnlý vào thế thụ động, bởi “thuận buồm xuôi gió” thì không sao, chứ nhỡ may xảy rasự cố thì không biết xử lý sai phạm của họ thế nào. 

Bên cạnh đó, theoquy chế thi Hoa hậu mới thì mỗi năm chỉ có một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc giađược cấp phép tổ chức. Ấy là chưa kể năm nào cấp phép thi “quý bà” rồi thì thôitổ chức các cuộc thi dành cho “quý cô”. Bởi vậy sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu cónăm nào đó, Việt Nam “khát” người đẹp vì chẳng có cuộc thi sắc đẹp nào dành cho“quý cô” được tổ chức như năm 2009 vừa qua.

Có lẽ đã đến lúccác nhà quản lý, nhà tổ chức thi Hoa hậu ở Việt Nam cần ngồi lại tính toán lạivề thời điểm tổ chức các cuộc thi sao cho hợp lý để tránh rơi vào tình trạng“chạy vuốt đuôi” mà vẫn hụt hơi và lỡ hẹn với các đấu trường quốc tế.

Theo An ninh thủ đô