Một cặp vợ chồng trẻ ở miền nam Trung Quốc đã lần lượt bán đi ba đứa con nhỏcủa họ để lấy số tiền chưa đến 10.000 USD nhằm thoả mãn “cơn nghiện” gametrực tuyến.

Thói quen chơi các trò chơi trực tuyến có thể ngốn nhiều thời gian vàtiền bạc của game thủ nhưng nghiện game đến mức bán con như hai vợ chồnggame thủ này thì thật đáng lên án. Một tờ báo ở miền nam Trung Quốc đưatin một cặp vợ chồng trẻ đã bị kết tội bán ba đứa con của họ để lấy tiền“cày” game.

Nhẫn tâm bán ba con nhỏ lấy tiền “cày” game
Giới trẻ quá nghiện game trực tuyến đang là 1 vấn đề làm đau đầu các nhà chức trách Trung Quốc

Theo tờ Sanxiang City News, LiLin và Li Juan, tên của đôi vợ chồng trẻ ở Đông Quan, Trung Quốc, gặpnhau lần đầu tiên vào năm 2007 tại một quán cà phê Internet. Lúc đó, cảhai đều chưa đến 21 tuổi, cùng chung “cảnh ngộ” nghiện game trực tuyến ,cả hai đã có với nhau đứa con đầu tiên một năm sau đó. Tuy nhiên, cặpđôi này không thể từ bỏ được thói quen chơi game online và chỉ ít ngàysau khi đứa con trai chào đời, họ đã để mặc đứa bé ở nhà một mình để dắtnhau đến “cày” game ở một quán Internet gần đó.

Đến năm 2009, Li Lin và Li Juan có với nhau đứa con thứ hai là một bégái. Vì túng thiếu và vì không muốn phải vướng bận, cặp vợ chồng trẻ đãbán đứa bé này để lấy tiền thoả mãn cơn nghiện chơi game của mình vớigiá 500 USD. Thấy kiếm tiền quá dễ dàng từ phi vụ bán cô con gái, cặpđôi tiếp tục bán đứa con trai đầu lòng của họ để lấy 4.600 USD, gấp 10lần số tiền bán đứa con gái.

Đứa con thứ ba của cặp đôi này, một bé trai cũng bị bán với giá 4.600USD. Hành động tàn ác của cặp vợ chồng trẻ này chỉ bị phanh phui khi mẹcủa Li Lin phát hiện ra và báo cho các nhà chức trách. Đôi vợ chồng trẻcho biết là họ không biết mình đã vi phạm pháp luật.

Khi được hỏi sẽ làm gì nếu không bao giờ gặp lại những đứa con của mìnhnữa, cặp vợ chồng game thủ lạnh lùng trả lời: “Chúng tôi không muốn nuôichúng, chúng tôi chỉ muốn bán chúng để lấy một ít tiền”.

Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội nhức nhối nảysinh từ căn bệnh nghiện game online. Năm 2007, một game thủ ở Quảng Châuđã bị đột tử sau ba ngày cày “game” liên tục. Chính phủ Trung Quốc đã nỗlực kiểm soát vấn đề này bằng cách thiết lập các giới hạn thời gian đốivới việc chơi game và thậm chí còn cấm thành lập các quán cà phêInternet mới

Theo Dân Trí